| Hotline: 0983.970.780

Trào nước mắt nhớ thương Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu

Thứ Hai 25/08/2014 , 14:09 (GMT+7)

Nhân ngày kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng trăm người đã đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để thắp cho người anh hùng của dân tộc nén hương thành kính.


Lặng lẽ có mặt tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu từ rất sớm, ông Tuấn Anh, một quân nhân đã về hưu nâng niu từng cây nến thơm thắp quanh những cột trụ tường rào…


Người cùng ông Tuấn Anh thắp nến là em Phạm Vũ Quỳnh Chi, SV năm nhất khoa Ngôn ngữ học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chi chia sẻ: “Khi bác Giáp qua đời, cảm xúc nuối tiếc và hụt hãng chợt bật ra trong em thật khó tả. Hôm nay, kỷ niệm 104 năm ngày sinh của bác, em cảm thấy tự hào vì đất nước xuất hiện một vĩ nhân”


Những ngọn nến lung linh được xếp thành số “104” – kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng


Chiếc bàn phía sau cổng nhà Đại Tướng ngập tràn những đoá hoa từ những công chức viên, những anh công nhân tranh thủ trước giờ làm việc đem đến gửi cảnh vệ để dâng lên cố Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam kính yêu


Những bức hình về Đại tướng kèm theo những vần thơ thể hiện tình cảm sắt son của nhân dân Việt Nam đã được đem đến để dâng lên bàn thờ Người


Nhìn thấy di ảnh của Đại tướng, dường như tất cả đều trào dâng nước mắt. Chắp hai tay trước ngực, họ lần lượt đọc những vần thơ để tưởng nhớ Người

Xem thêm
Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường lần thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất