| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ Hồ Kiểng thật sự rời xa phim trường

Thứ Sáu 05/04/2013 , 11:13 (GMT+7)

Chiều 3/4, do trượt ngã tại nhà, sau đó, NSƯT Hồ Kiểng đã qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) hưởng thọ 87 tuổi.

Chiều 3/4, do trượt ngã tại nhà, sau đó, NSƯT Hồ Kiểng đã qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) hưởng thọ 87 tuổi.

NSƯT Hồ Kiểng sinh năm 1926 tại Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre. Là bộ đội tập kết ra Bắc năm 1954, những năm trong quân đội, Hồ Kiểng là diễn viên chủ lực với vai trò kép chính của khoảng 12 vở cải lương như: Cung rồng đẫm máu, Tết Thăng Long, Cánh tay Dương Tá, Tôi yêu cuộc sống, Kiều Nguyệt Nga…

Năm 1959, ông xuất ngũ về xưởng phim hoạt hình Việt Nam. Vừa học vừa làm, Hồ Kiểng đã tham gia vẽ các phim hoạt hình như: Cây đa chú cuội, Đáng đời thằng cáo, Bông hoa 5 cánh… Năm 1961, Hồ Kiểng chính thức bước vào con đường làm diễn viên Đoàn Kịch nói Nam Bộ. Năm 2006, NSƯT Hồ Kiểng đã được Trung tâm Kỷ lục Guiness Việt Nam xác lập danh hiệu nghệ sĩ có nhiều vai diễn phụ nhất Việt Nam với số lượng 48 vở kịch, 161 phim. Ngoài tra ông còn là tác giả của 264 bài vọng cổ, cải lương, hò vè… Từ đó đến nay, ông vẫn không ngừng có các vai diễn làm dày thêm số lượng vai diễn phụ của mình. Năm 2012 vừa qua, ông vẫn ghi dấu ấn sâu đậm về tài năng của mình trong bộ phim nhựa "Mùa hè lạnh".

Nghe tin ông qua đời, tôi không tin được ông đã thật sự ra đi bởi cách đây không lâu, ông vẫn cười và đếm cho tôi 4 lần chết hụt của mình để tin mình còn thọ lâu với đời. Lần thứ nhất, năm 1966, khi đang đóng phim "Rừng xà nu" ông bị ngựa đá gãy chân, nằm tại Cao Bằng 8 tháng vẫn chưa khỏi, về Hà Nội nằm thêm 5 tháng nữa. Khi lành xương thì chân teo vì nằm một chỗ không vận động lâu quá. Sau lần ấy, ông làm 4 câu thơ: “Đóng phim miền Bắc ở Cao Bằng/ Ngựa đá 3 lần xương sống băng/ Nghệ sĩ liệt giường nhưng chẳng chết/ Rừng xà nu vẫn đẹp đêm trăng”.

Lần thứ hai, năm 1978, bị rắn cắn trong phim "Đêm săn tiền". Vào bệnh viện thì tim đã ngưng đập. Sau 2 ngày chết lâm sàng, vợ ông xin xác về nhưng vị bác sĩ bảo: "Chị cứ để ông ấy nằm đó. Đem về chôn nhỡ ông ấy chết oan". Sau vụ này, ông cũng làm 4 câu thơ: "Miền Nam trên xa lộ Biên Hòa/ Bắt rắn đóng phim tưởng hóa ma/ Nọc độc thấm vào tim nghệ sĩ/ Đêm săn tiền thành bản tình ca”.

Lần 3, năm 2001, khi đóng phim “Cảnh sát hình sự”, cùng bạn diễn quá nhập vai khiến ông té đập đầu xuống đất, sau 1 tháng thì bác sĩ phát hiện thấy một cục máu bầm trong đầu. Để “bảo tồn trí nhớ ở tuổi thất thập cổ lai hy” nên ông chịu mổ chỉ gây tê. Ông kể cơn đau khiến ông nghĩ phen này chắc mình chết. Ấy rồi cũng qua tai nạn lần 3 trong đời.

Đến tháng 12/2004, bỗng dưng chân sưng vù, ăn không được, sụt 5 kg. Vào viện được bác sĩ cho hay thêm 2 ngày nữa thì... ra nghĩa trang. Và từ đó tồn tại với đời bằng quả tim máy. Ra viện ông trào lộng: "Dù anh tim thép robo/ nhưng chưa đến nỗi khù khờ em ơi/ Dẫu cho vật đổi sao dời/ tim anh vẫn nói một lời yêu em"…

Khi đọc tin nhắn thông báo lễ viếng NSƯT Hồ Kiểng chính thức lúc 10 giờ ngày 4/4 tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Qúy Đôn, Q.3), tôi mới tin tai nạn lần thứ 5 này đã thật sự đưa ông rời xa phim trường. Bởi nếu không, chắc chắn ông sẽ còn nhận vai diễn, còn tiếp tục chinh phục con tim khán giả...

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm