| Hotline: 0983.970.780

Nghiền nát Wolves, Man City băng băng về đích

Thứ Tư 03/03/2021 , 08:14 (GMT+7)

Ở trận đấu muộn vòng 26, Wolves đã rất nỗ lực thi đấu nhưng cuối cùng vẫn vỡ vụn trước sức tấn công của Man City và chịu thua với tỷ số 1-4. 

Man City đang quá mạnh so với phần còn lại của Premier League. Ở trận đấu muộn vòng 26, Wolves đã rất nỗ lực thi đấu nhưng cuối cùng vẫn vỡ vụn trước sức tấn công của Man City và chịu thua với tỷ số 1-4. 

Ngay phút thứ 15, Wolves đã thủng lưới và Leander Dendoncker là người đốt đền. Từ quả căng ngang của Riyad Mahrez, Leander Dendoncker băng về phá bóng nhưng lại trở thành pha phản lưới nhà đáng tiếc. 

Man City tiếp tục có thêm một chiến thắng. Ảnh: Dailymail.

Man City tiếp tục có thêm một chiến thắng. Ảnh: Dailymail.

Có được bàn dẫn, Man City tiếp tục lối đá quen thuộc: vờn đối thủ với trái bóng nhưng không tấn công quá nhiều. Hết hiệp 1, tỷ số vẫn chỉ là 1-0. 

Sang hiệp 2, Wolves vùng lên. Phút 61, tỷ số bất ngờ được cân bằng. Conor Coady trong một pha bóng lên tấn công đã đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. 

Sau đó là những phút Man City dồn lên tấn công nhưng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ đến từ hàng phòng ngự của Wolves. Đội chủ nhà phải chờ đến 10 phút cuối cùng mới có thể có được chiến thắng. 

Phút 80, sau nỗ lực căng ngang của Kyle Walker, bóng khẽ chạm chân trung vệ của Wolves đổi hướng đến đúng vị trí của Gabriel Jesus và trong tư thế không người kèm, cầu thủ người Brazil dứt điểm rất nhanh ở khoảng cách 5m đánh bại thủ thành Patricio.

Phút 90, đến lượt Mahrez lập công và trong phút bù giờ cuối cùng Gabriel Jesus hoàn tất cú đúp đồng thời ấn định trận thắng 4-1 cho Man City. 

>>> Xem thêm: Cristiano Ronaldo đã chán Juventus?

Xem thêm
Tác giả Lê Vi Thủy đoạt giải nhất ‘Truyện ngắn Sông Hương’

Tác giả Lê Vi Thủy đến từ tỉnh Gia Lai được vinh danh ở vị trí cao nhất cuộc thi 'Truyện ngắn Sông Hương 2024’ vừa tổng kết, trao giải tại thành phố Huế.

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Huế sẽ trở thành điểm đến 'di sản văn hóa hàng đầu'

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tin tưởng rằng du lịch Huế sẽ trở thành điểm đến 'di sản văn hóa hàng đầu của Việt Nam và khu vực'.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.