| Hotline: 0983.970.780

Người bán hàng rong trải lòng 'giây phút cầm dao chống cự'

Thứ Hai 20/04/2020 , 10:02 (GMT+7)

“Giây phút cầm dao, không phải tôi cố thủ hay có bất kỳ hành động nào gây thương tích cho lực lượng chức năng, tôi chỉ cảm thấy quá ấm ức”, chị Chinh nói.

Sáng 20/4, trao đổi với Báo NNVN, chị Vũ Thị Chinh, nhân vật chính trong clip “Tiếng khóc xé lòng của người bán rau gào bị lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa” vào ngày 18/4, đã trải lòng về những suy nghĩ, nỗi uất ức của mình.

Chị Vũ Thị Chinh, nhân vật chính trong clip 'Tiếng khóc xé lòng của người bán rau gào bị lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa' chia sẻ với NNVN. Ảnh: Anh Thắng.

Chị Vũ Thị Chinh, nhân vật chính trong clip “Tiếng khóc xé lòng của người bán rau gào bị lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa” chia sẻ với NNVN. Ảnh: Anh Thắng.

Chị Chinh sinh sống tại thôn Cát Thành, phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Quảng Ninh). Từ khi xuất hiện clip của chị Chinh trên mạng xã hội, hàng xóm người phụ nữ này cũng hết sức bất bình trong cách ứng xử và làm việc của cơ quan chức năng. Hàng xóm chị cho rằng, nếu đặt mình vào vị trí của người lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy, họ sẽ cách cư xử đúng mực hơn, đặc biệt là cách xưng hô không tạo ra phản cảm.

Được biết, chuyến hàng hôm 18/4 mà chị Chinh bị thu giữ là lần thứ 2 liên tiếp chị bị thu giữ số hàng. Trước đó, vào ngày 16/4, cũng tại phường Bãi Cháy, chị đã bị lực lượng chức năng địa phương này thu giữ 1 lần và hẹn 7 ngày sau đến làm việc. Cực chẳng đã, chị Chinh bỏ lại số hàng vì nghĩ số tiền nộp phạt vượt quá số tiền gốc và lãi của gánh hàng rau.

“Từ khi mạng xã hội chia sẻ clip, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người lạ, có người tư nhận là luật sư, có người tự nhận là hoạt động yêu nước và đề nghị tôi chia sẻ thông tin, có thể kiện lại chính quyền nhưng tôi không làm thế, tôi chỉ cần lời xin lỗi thoả đáng để bớt đi cảm giác ấm ức, hoặc chí ít là được bảo vệ. Cá nhân tôi ít học nhưng chưa bao giờ có những suy nghĩ cực đoan", chị Vũ Thị Chinh.

Đến ngày tiếp theo đi bán rau, vào ngày 18/4, vẫn như hàng ngày, chị Chinh chấp hành pháp luật đầy đủ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang. Chị đi bán rau dạo ai gọi thì bán, nhiều mối quen chị đến tận nhà giao hàng cho người dân chứ không tụ tập, tiếp xúc nhiều người.

“Công việc bán rau dạo này tôi vẫn duy trì gần 2 năm nay, tôi cũng nghỉ một thời gian và đi bán lại vào cuối tháng 3 sau khi biết tỉnh Quảng Ninh cũng không có trường hợp nào nhiễm bệnh thì tôi mới dám tiếp tục công việc. Cả gia đình chỉ trông chờ vào vài gánh rau tự trồng nên bản thân mới phải lăn lộn gần 40km ra TP Hạ Long. Trên đường về nhà, tôi gặp đoàn của chính quyền đang làm việc, tuy nhiên lúc đó xe tôi đã bị hỏng, chỉ dắt bộ về, nhưng các anh cán bộ cho rằng tôi đang đi bán rau và xảy ra cự cãi dẫn đến những hành động như trên clip. Tôi hoàn toàn bất lực, và chỉ biết gào khóc xin được tha”,  chị Chinh nói.

Ngay sau đó, báo chí và mạng xã hội đăng tải clip, chính bản thân chị cũng không biết có sự việc đó xảy ra, vì chị hoàn toàn không biết clip đó phát tán từ đâu. Chị Chinh đã về phường làm việc, lắng nghe chính quyền và viết tường trình đầy đủ. Đến tối sau khi giải quyết xong việc, bản thân vẫn chưa hết “sốc” nên chị không thể nhớ nổi số điện thoại người nhà gọi về gia đình, rất may được 1 người dân tốt bụng đưa đến tận nhà.

Văn bản của Thành ủy Hạ long yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có lên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Anh Thắng.

Văn bản của Thành ủy Hạ long yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có lên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Anh Thắng.

Ngày 19/4, Thành ủy Hạ Long đã có văn bản chính thức, thông tin về vụ việc này. Theo đó, Thành ủy Hạ long đã yêu cầu Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có lên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ của phường cũng đã đến tận nhà chị Chinh xin lỗi, giải đáp các thắc mắc của chị, đồng thời phân trần về những lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với chị.

Tuy nhiên, chị Chinh không cảm thấy thỏa đáng. “Chính quyền đã đến tận nhà để xin lỗi, nhưng tôi chưa thấy thuyết phục, vì họ chỉ nói qua loa về những vấn đề đã xảy ra trên clip. Thực tế, tôi không chỉ bị trấn áp như tội phạm, bị xúc phạm, bị quăng quật như đống rau mà còn bị đánh, bị bóp cổ khi về phường xử lý. Nhưng khi tôi nói những vấn đề này với đoàn cán bộ, họ cho rằng tôi nên nhẫn nhịn vì không có bằng chứng cụ thể”, chị Chinh cho biết thêm.

Thêm nữa, nữ cán bộ trong clip không chỉ có hành động thiếu chuẩn mực mà còn có lời lẽ cay nghiệt “Đừng động vào người tao, bẩn người tao” khi chị Chinh đến xin số hàng và được tha. Đến nay thì cả 2 lần bị thu giữ hàng hóa vẫn chưa được giải quyết, chính quyền cũng đã thuyết phục động viên tinh thần chị Chinh, nhưng chị cho rằng cần hơn lời xin lỗi.

“Tôi biết là làm người ai cũng lúc mắc sai lầm, nhưng tôi cần các anh dũng cảm nhận lỗi, chứ không phải dùng bằng chứng để chứng minh bất cứ đều gì. Vì nếu như thế, cá nhân tôi vẫn sẽ phải chịu ấm ức khi không có clip phát tán, liệu không có clip này, có ai đến an ủi động viên tôi không?”, chị Chinh bày tỏ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm