| Hotline: 0983.970.780

Người dân vùng biển xây hầm tránh bão

Thứ Ba 27/09/2022 , 15:56 (GMT+7)

Thay vì di dời đến nơi an toàn trú ẩn, một số hộ dân vùng biển tỉnh Quảng Ngai đã chọn phương án xây hầm tránh bão.

Hầm tránh bão của gia đình bà Bảy.

Hầm tránh bão của gia đình bà Bảy.

Bên cạnh những phương án để phòng chống bão Noru như gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh… thì cũng không ít hộ dân chọn cách xây hầm tránh bão.

Ghi nhận tại xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), rất nhiều hầm tránh bão được người dân xây dựng từ nhiều năm nay để phòng chống mỗi khi bão ập đến. Theo các hộ dân, các tỉnh miền Trung thường xuyên bị bão càn quét, nên việc xây dựng hầm tránh bão được xem là biện pháp an toàn.

Hầm trú ẩn của gia đình bà Ngô Thị Bảy (62 tuổi, xóm 9, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) được xây dựng từ năm 2009 ngay tại khuôn viên vườn cây của gia đình.

Gia đình bà Thời trú trong hầm tránh bão.

Gia đình bà Thời trú trong hầm tránh bão.

Theo ghi nhận, hầm trú ẩn của gia đình bà Bảy rộng chừng 10m2, dù đã xây dựng từ lâu nhưng vẫn rất kiên cố. Bà Bảy cho biết, thời gian trước, mỗi lần bão đến, phải chở đồ đạc đi gửi các nhà kiên cố trong thôn, rất phiền. Sau đó, gia đình quyết tâm xây dựng hầm trú ẩn để bảo vệ tài sản và tính mạng cho cả gia đình.

Hiện nay, cứ mỗi khi bão về, gia đình tổng cộng 15 người già trẻ đều chui vào hầm này trú, đến khi hết bão mới ra ngoài. Nhờ hầm trú bão này mà suốt những năm tháng qua, dù bão có lớn bao nhiêu thì tính mạng cả gia đình bà Bảy vẫn an toàn.

Những căn hầm tránh bão được người dân xây dựng từ những năm trước.

Những căn hầm tránh bão được người dân xây dựng từ những năm trước.

Tương tự, căn hầm bà Cao Thị Thời (74 tuổi, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) đã được xây dựng từ trước cơn bão số 9 vào tháng 10/2020. Hầm có diện tích 10m2, nhưng đảm bảo cho hai vợ chồng tá túc.

Trước khi cơn bão Noru đổ bộ vào, gia đình bà Thời đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch, chăn mền, mỳ tôm, nước uống, gạo… Trong đêm nay, nếu bão ập đến, vợ chồng bà Thời sẽ chui vào hầm trú an toàn.

“Tôi xây cái hầm này với mục đích bão tới thì không có đi đâu hết, núp ở đây chứ không có đi đâu hết.  Hồi đó xây mấy chục triệu, giờ bão đến tôi đã chuẩn bị gạo, thóc, mì tôm, nước mắm, đồ ăn để trong hầm hết”, bà Thời chia sẻ.

Ông Võ Tấn Thuận, Trưởng thôn Phước Thiện cho biết, trong thôn hiện nay còn nhiều hầm trú bão. Chính những căn hầm này đã cứu rất nhiều người mỗi khi bão lớn đi qua. Đến nay, nhà cửa người dân đã kiên cố, nhiều nhà đúc mọc lên.

"Tuy nhiên, những gia đình nghèo có thu nhập thấp cũng nên xây kiểu hầm này để tránh bão, nhất là tình hình thời tiết mỗi năm thêm phức tạp, có nhiều cơn bão lớn xuất hiện, đe dọa tính mạng mọi người", ông Thuận gợi ý.

Xem thêm
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 4 Bộ trưởng

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất