| Hotline: 0983.970.780

Người được chọn để truyền cảm hứng vươn lên cho phụ nữ Việt

Thứ Năm 07/01/2021 , 19:57 (GMT+7)

‘Liên - người được chọn’ là cuốn truyện ký truyền cảm hứng do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, viết về người phụ nữ Việt nổi tiếng Đỗ Thị Kim Liên

Cuốn sách truyền cảm hứng 'Liên - người được chọn'.

Cuốn sách truyền cảm hứng "Liên - người được chọn".

Người được chọn làm nhân vật là Đỗ Thị Kim Liên, thường gọi là Madam Liên, Shark Liên. Người được chọn, không chỉ là một nữ doanh nhân, mà còn là Lãnh sự quán Danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam. Người được chọn Đỗ Thị Kim Liên đã được nhà văn Y Ban cùng các cộng sự khai thác ở nhiều góc độ để thành cuốn truyện ký “Liên - người được chọn”. 

Qua cuốn truyện ký “Liên - người được chọn”, công chúng hiểu thêm về nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên. Bà sinh ra tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội, bà từng là giáo viên dạy Văn. Sau gần 3 năm đứng trên bục giảng, bà quyết định vào Nam lập nghiệp. Để kiếm sống, bà trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Năm 2005, bà sáng lập ra thương hiệu bảo hiểm AAA, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

 Năm 2013, bà Đỗ Thị Kim Liên rút khỏi ngành bảo hiểm, và sáng lập Tập đoàn AquaOne - chuyên xử lý và cung cấp nước sinh hoạt; đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo quản lý doanh nghiệp và sáng lập Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam. Năm 2018 bà Đỗ Thị Kim Liên trở lại lĩnh vực bảo hiểm. Năm 2019, bà tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) mùa thứ 3 với tư cách Shark chính.

“Liên - người được chọn” không giống một hồi ký hay tự truyện đơn thuần, mà là sự chia sẻ những câu chuyện, cơ duyên, những chiêm nghiệm và cả những “lối tắt” cho thế hệ sau khi đứng trước những ngã rẽ hay cơ hội lớn của cuộc đời.

Nhà văn Y Ban thay mặt nhóm tác giả nói về cuốn sách đặc biệt được in 30 nghìn bản.

Nhà văn Y Ban thay mặt nhóm tác giả nói về cuốn sách đặc biệt được in 30 nghìn bản.

“Liên - người được chọn” không chỉ truyền cảm hứng khởi nghiệp và làm giàu, mà còn đong đầy cảm xúc nhân văn của một tấm lòng luôn hướng đến sự bao dung và san sẻ. Có lẽ đến hôm nay, không nhiều người biết được rằng, Madam Liên chính là người hỗ trợ toàn bộ chi phí để đưa thi thể 39 người Việt bị thiệt mạng trong vụ nhập cảnh vào Anh bằng container gây xôn xao dư luận hồi năm 2019 về nước.

Với hơn 300 trang sách, “Liên - người được chọn” chia làm 6 phần: Nữ hoàng bảo hiểm, Lộ trình hành thiện, Nhà ngoại giao năng nổ, Rằng tôi đất rộng song sâu, Phép màu của tình yêu và Từ điển bách khoa mở.

Vì sao “Liên - người được chọn” là truyện ký mà không phải tự truyện? Đó cũng là một lựa chọn có chủ đích của nhân vật và nhóm tác giả. Bởi lẽ, thể loại truyện ký có thể thỏa mãn phần nào con người văn chương của một cô giáo dạy Văn năm nào, nhưng trên tất cả, nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Kiên muốn tách mình ra khỏi cái tôi chủ quan, dễ rơi vào thiên kiến cá nhân để nhường cho một góc nhìn khách quan hiện thực hơn. Nhóm tác giả đã khá thành công khi mềm mại hóa những câu chuyện cuộc đời, câu chuyện thương trường vốn hay bị định danh là khô khan cũng như không ngại lồng ghép những nhận xét, đánh giá đa chiều về chủ thể nhân vật.

Trong lời bạt “Liên - người được chọn”, nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên chia sẻ: “Với cuốn sách này, tôi gửi tặng đến các bạn những xúc cảm, trải nghiệm và câu chuyện cuộc đời, để chúng ta cùng biết rằng, những cơ hội vẫn luôn còn, những tốt đẹp đang chờ đợi!”.

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm