Người bán và người mua đều mong may mắn
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân Nam Định và du khách thập phương lại háo hức chờ đón phiên chợ Viềng - một trong những phiên chợ độc đáo nhất miền Bắc, chỉ diễn ra duy nhất vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Năm nay, chợ được tổ chức vào ngày 4 và 5/2/2025, thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là giới trẻ.
Hòa trong dòng người nườm nượp đổ về chợ Viềng (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định), chúng tôi đã có những trải nghiệm đầu xuân đáng nhớ. Phiên chợ này không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là một nét sinh hoạt văn hóa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nhưng đâu đó vẫn còn cả những băn khoăn, suy ngẫm…
Chợ Viềng từ lâu đã nổi tiếng với quan niệm “mua may, bán rủi”. Người đến đây không đơn thuần là mua sắm, mà còn gửi gắm vào mỗi món đồ niềm tin về một năm mới bình an, thuận lợi. Người mua không mặc cả, người bán cũng không đặt nặng chuyện lời lãi, bởi ai cũng mong muốn nhận được chút may mắn đầu xuân.
Không gian chợ trở thành một hội chợ triển lãm thu nhỏ với đủ các mặt hàng, từ hoa, cây cảnh, nông cụ, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan, đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ, đồ cổ đến các sản phẩm tiêu dùng hiện đại. Trong đó, mặt hàng được ưa chuộng nhất vẫn là cây cảnh, đồ phong thủy và các vật dụng gắn liền với đời sống nông thôn.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, một người dân ở huyện Mỹ Lộc, Nam Định, chia sẻ: “Đầu xuân năm mới tôi đi mua cây để mong một năm may mắn, phát tài phát lộc”.
Đại diện nhà vườn Lân Anh, TP Nam Định, cho biết: “Hàng năm cứ đến chợ Viềng vào đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng, nhà vườn lại đến đây họp chợ. Chúng tôi chọn những mặt hàng hoa cây cảnh đẹp nhất để mang đến đây cho khách du xuân. Năm mới bán gần như không để ý đến lời lãi mà chỉ mong muốn mua may bán rủi, chỉ mong lãi tình cảm với tất cả khách hàng đến đây, để người bán cũng như người mua đều có lộc mang về”.
Gìn giữ và làm đẹp hơn những giá trị truyền thống
Với những người con Nam Định, chợ Viềng không chỉ là một phiên chợ xuân, mà còn là nơi tìm về cội nguồn, kết nối với những giá trị truyền thống.
Anh Trần Mạnh Tưởng, TP Nam Định, bày tỏ: “Là người con Nam Định, tôi luôn coi chợ Viềng là một nét đẹp truyền thống quý báu. Chúng tôi trở về đây không chỉ để tìm lại những giá trị xưa cũ, mà còn để cảm nhận không khí đầu xuân và kết nối với cội nguồn. Mua một món đồ tại chợ xuân không chỉ đơn thuần là sắm sửa, mà còn mang theo hy vọng về một năm mới may mắn.”
“Dù giới trẻ ngày nay có thể dễ dàng mua sắm trực tuyến hay mua ngay trong thành phố, nhưng chúng tôi vẫn muốn đến chợ Viềng để cầu may, mong cho một năm mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông”, anh Tưởng nói thêm.
Chị Trần Thị Thanh Thủy, cũng đến từ TP Nam Định, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi chợ Viềng, vì đây là phiên chợ đặc biệt chỉ họp một lần trong năm, mang ý nghĩa mua may, bán rủi. Hôm nay, tôi chọn mua những vật dụng truyền thống gắn liền với đồng ruộng, làng quê để trang trí nhà cửa, đồng thời mong một năm mới đầy may mắn. Với tôi, việc đi chợ không chỉ đơn thuần là mua sắm mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, gửi gắm hy vọng cho một năm thuận lợi, bình an”.
Anh Trịnh Ngọc Thạnh, huyện Ý Yên, Nam Định, cho biết: “Tôi ở cách đây hơn 15 km, nên không cần đi quá sớm. Gần như năm nào tôi cũng đến chợ Viềng. Năm nay, tôi mua một cây nhất chi mai với giá 70.000 đồng. Đối với tôi, giá cả không quá quan trọng, điều quan trọng hơn là mang về một chút may mắn cho năm mới. Năm nay thời tiết khá đẹp nên lượng người đến với chợ Viềng đông hơn mọi năm”.
Bên cạnh những nét đẹp truyền thống được gìn giữ, chợ Viềng năm nay cũng ghi nhận một số đổi mới theo xu hướng hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý là một số gian hàng đã triển khai thanh toán không tiền mặt qua mã QR và ví điện tử, giúp cho việc mua sắm trở nên tiện lợi hơn.
Không chỉ là nơi mua bán, chợ Viềng còn là không gian kết nối cộng đồng. Từ những bậc cao niên tìm kiếm đồ thờ cúng, người trung niên lựa chọn cây cảnh phong thủy đến những em nhỏ háo hức khám phá ẩm thực, tất cả tạo nên một bức tranh xuân đầy sức sống và ý nghĩa.
Dù không thể phủ nhận những cố gắng của địa phương trong công tác tổ chức lễ hội những năm qua, nhưng đâu đó tại chợ Viềng vẫn còn nhiều hiện tượng chưa đẹp như: Tắc đường dài vài cây số, gửi xe cũng lo bị “chặt chém”, vẫn còn hiện tượng chen lấn, xô đẩy, rác thải bừa bãi…
Hy vọng rằng trong những năm tới, những bất cập trên sẽ được giải quyết triệt để, để chợ Viềng thực sự trở thành một điểm đến văn minh, mang đậm giá trị nhân văn, giữ trọn vẻ đẹp truyền thống, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân địa phương và du khách thập phương trong những ngày đầu xuân.