Tổng thống Donald Trump đã biến nghi thức thường niên của Nhà Trắng thành trò đùa mỉa mai bằng cách nói về việc xá tội cho gà tây trong ngày Lễ Tạ ơn (26/11) khi liên hệ đến trát mời của Hạ viện Mỹ tới dự phiên luận tội ông vào 4/12 tới.
Ông Trump làm lễ xá tội gà tây ở Vườn hồng |
"Chúng đã nhận được trát hầu tòa xuất hiện ở tầng hầm Adam Schiff ", ông Trump nói với khách mời tại Vườn hồng, ám chỉ người đứng đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện, ngwời sẽ chủ trì cuộc điều tra luận tội.
Bánh mì và Bơ là tên của cặp gà tây chuẩn bị cho lễ Tạ ơn được chuyển đến Nhà Trắng từ trang trại Butterball ở thành phố Clinton, bang Bắc Carolina, được các sinh viên tại Học viện Harrells Christian gần đó đặt tên và do chủ trang trại Wellie Jackson nuôi dưỡng.
Trước buổi lễ, hai con gà được ở khách sạn 5 sao ở thủ đô Washington. Theo nghi thức truyền thống, Tổng thống Mỹ sẽ chọn một trong hai con gà để xá tội. Sau cuộc bình chọn trực tuyến kéo dài 24 giờ, kết quả Bơ đã giành chiến thắng sít sao trước Bánh mì. "Bơ, tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn. Tôi xin được xá tội cho bạn một cách đầy đủ và trọn vẹn", Trump nói trong buổi lễ.
Cặp gà tây được ở khách sạn năm sao sau khi xong việc ở thủ đô Washington được đưa về chăm sóc cẩn thận ở Đại học Virginia |
Nhân sự kiện này, ông Trump cũng đá xéo giới truyền thông khi nói rằng, cánh nhà báo muốn đào bới thêm câu chuyện vì "gà tây có liên quan với kền kền" khi cố hỏi xoáy về việc liệu ông có kế hoạch sử dụng quyền lực được hiến định của mình để bỏ qua cho các cộng sự đã dính vào các bê bối trong nhiệm kỳ của ông hay không.