| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện quả bom nặng 340kg trong khu dân cư

Thứ Năm 23/05/2024 , 15:34 (GMT+7)

Quảng Bình Gia đình bà Trương Thị Bông vô tình phát hiện được quả bom nặng 340kg trong quá trình đào đất làm nhà.

Quả bom nặng 340kg được phát hiện. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Quả bom nặng 340kg được phát hiện. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin từ UBND xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, vừa qua, chính quyền đã nhận được tin báo từ gia đình bà Trương Thị Bông về việc phát hiện quả bom nặng hơn 300kg trong lúc đào đất làm nhà.

Ngay sau đó, Ban chỉ huy quân sự xã Quảng Sơn đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, di dời người dân xung quanh khu vực.

Lực lượng chức năng tiến hành di dời quả bom. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng tiến hành di dời quả bom. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh nguồn gốc, lực lượng chuyên gia xác minh đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, hình dáng còn nguyên không móp méo.

Được biết, quả bom dài 1,3m; đường kính thân 0,6m; nặng 340kg và có mã ký hiệu M117.

Ngày 22/5, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quảng Bình phối hợp cùng các chuyên gia về bom mìn đã tiến hành xử lý quả bom theo quy định.

Xem thêm
Việt Nam, Hàn Quốc hợp tác trong tăng trưởng xanh, giảm phát thải

Nhân dịp Hội nghị WEF Đại Liên 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ủy ban trung hòa carbon và tăng trưởng xanh Hàn Quốc Kim Sang-Huyp.

Đồng Tháp xây dựng Đề án tiên phong về 'tam nông'

Mục tiêu đề án nhằm đưa Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Tác giả của 'quả bom bán bản quyền giống' nói về truyền thông chân chính

Lúc tôi sang trường, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm tất tả từ đồng về, mặt lo âu: 'Cô đang cho gặt dòng mẹ đóng bao chờ chở về nhưng gặp mưa sẽ phải hong đây'.

Bình luận mới nhất