Đây là bộ phim ngắn giúp Ngọc Tưởng (vai trò đạo diễn) và Diệp Roll (vai trò quay phim) tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM.
Bộ phim quy tụ nghệ sĩ Hồng Ánh, NSƯT Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Thái Tròn cùng các diễn viên trẻ.
Ngọc Tưởng đã có hơn 10 năm dùi mài đèn sách và học hỏi ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
Từ một sinh viên tốt nghiệp ngành diễn viên, Ngọc Tưởng đã quyết học thêm đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh để dấn thân vào nghệ thuật với tất cả sự yêu thích và hi vọng.
Câu chuyện "Nỗi buồn Tuấn Tú" cuốn hút người xem từ đầu đến cuối dù không sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Điều đó khẳng định để có bộ phim hay, cốt lõi là câu chuyện phim phải thật hay.
Ngọc Tưởng cho biết, kinh phí làm bộ phim 30 phút này tốn 170 triệu đồng, chưa tính cát-xê diễn viên, bởi tất cả diễn viên đều diễn ủng hộ cho Ngọc Tưởng và Diệp Roll hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp.
Phát biểu tại buổi ra mắt phim ngắn, Ngọc Tưởng đọc 2 câu thơ để nói tâm nguyện của mình: “Đường nghệ thuật đi hoài không hết/Dốc vinh quang xin khắc chữ tâm”.