| Hotline: 0983.970.780

Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vô tâm khi học sinh gãy chân ở trường

Thứ Sáu 30/08/2019 , 16:16 (GMT+7)

Trước phản ánh của phụ huynh học sinh về việc hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng vô tâm khi học trò bị gã gãy chân, lãnh đạo huyện Mê Linh nói "sẽ xử lý nghiêm".

Chiều 29/8, bà Đỗ Thị Chăm - Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) đã đối thoại với gia đình cháu Minh Ánh trước sự chứng kiến của đại diện Phòng GD-ĐT huyện Mê Linh.

Trước sự việc cháu Minh Ánh (SN 2017), học sinh trường mầm non Tam Đồng bị gãy chân trong thời gian học tại nhà trường vào chiều ngày 28/8, hiện nay cháu đã được các bác sĩ Bệnh viên Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) điều trị kịp thời. Chỗ xương đùi trái bị gãy 1/3 đã được băng bó. Tuy nhiên, do đau nhức ở vết thương, cháu bé liên tục kêu khóc.

Trường mầm non Tam Đồng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Khải Mông

Trao đổi với PV Báo NNVN, bố của cháu Ánh cho biết: “Khi sự việc xảy ra, 2 cô giáo chủ nhiệm trông coi cháu đã có mặt cùng gia đình trông nom cháu. Sự việc không may xảy ra, đó là ngoài ý muốn. Gia đình chúng tôi không truy cứu ai đúng/sai vì trẻ nhỏ chơi đùa trong sân trường có thể sơ sẩy là điều khó tránh khỏi. Gia đình chúng tôi cũng không yêu cầu nhà trường phải có trách nhiệm gì đối với cháu”.

Về lý do gọi điện thoại thông báo với cô giáo Hiệu trưởng, bố cháu bé lý giải, khi thấy 2 cô giáo chủ nhiệm có thái độ hoảng hốt, gia đình cũng muốn gọi điện thông báo cho Hiệu trưởng nhà trường.

Thứ nhất là để thông báo cho người có trách nhiệm cao nhất nắm bắt được thông tin, thứ hai là đề nghị với Hiệu trưởng sự việc không may xảy ra ngoài ý muốn, mong cô không trách phạt gì 2 cô giáo chủ nhiệm của cháu.

Nhưng phụ huynh của cháu như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu trước câu trả lời rất vô cảm, thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm.

Cuộc đối thoại giữa gia đình và Hiệu trưởng Mầm non Tam Đồng (29/8/2019). Ảnh: Khải Mông

“Tôi bức xúc khi nghe cô Chăm nói rằng sao tôi không gọi cho cô giáo chủ nhiệm và việc tôi gọi điện thông báo cho cô giáo Hiệu trưởng là không sai, không đúng, nhưng hơi thừa. Cách ứng xử và trả lời của Hiệu trưởng như vậy thì khó chấp nhận được”, bố cháu Minh Ánh bày tỏ.

Sau đó, cô giáo Hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm còn nhắn tin vào điện thoại của phụ huynh này với nội dung: "Tôi mời anh chiều mai 2h30 ra nhà trường gặp tôi. Để tôi sẽ đóng cổng trường không cho những kẻ phát ngôn bừa bãi vào trường cho nền giáo dục văn minh hơn".

Trong cuộc đối thoại, bà Đỗ Thị Chăm phân trần: “Lúc nghe cuộc gọi từ phụ huynh, tôi nghe câu được câu chăng không rõ và nghĩ rằng cháu ngã ở nhà nên bố mẹ cháu muốn hỏi các thủ tục để làm bảo hiểm cho cháu nên tôi nói thế”.

“Tôi cử Hiệu phó lên thăm cháu là được rồi”, bà Đỗ Thị Chăm nói. Ảnh: Khải Mông

Từ khi sự việc xảy ra chiều ngày 28/8 đến 16h30 chiều ngày 29/8, Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng chưa hề vào thăm cháu trong bệnh viện. Lý giải nguyên nhân, cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm cho biết do buổi sáng bận họp và buổi chiều bận tiếp gia đình cùng trả lời báo chí cho nên chưa trực tiếp đến thăm cháu được. Trước đó, sáng 29/8, bà đã cử Hiệu phó lên thăm cháu và có lời xin lỗi với gia đình.

“Tôi cử Hiệu phó lên thăm cháu là được rồi”, Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng nói.

Chia sẻ thông tin với PV Báo NNVN, đại diện lãnh đạo UBND huyện Mê Linh và Phòng GD-ĐT huyện Mê Linh cho biết, địa phương sẽ yêu cầu Ban Giám hiệu trường Mầm non và lãnh đạo UBND xã Tam Đồng lên làm việc.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm