| Hotline: 0983.970.780

Sống được bằng lương

Thứ Ba 20/11/2012 , 09:29 (GMT+7)

Này, ông có nhờ mấy chục năm trước có một câu ca dao nói về cái nghèo của nhà giáo không?

- Này, ông có nhờ mấy chục năm trước có một câu ca dao nói về cái nghèo của nhà giáo không?

- Có phải câu “Nhà văn nhà giáo nhà báo nhà đài. Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo”?

- Đúng rồi.

- Câu này nhắc tới bốn nhà mà, đâu phải chỉ nhắc riêng nhà giáo.

- Nhưng hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam, nên chỉ cần quan tâm tới từ nhà giáo trong câu ca dao đó thôi.

- Ừ, cứ theo câu ca dao đó mà luận thì mấy chục năm trước, nhà giáo thuộc vào dạng dưới chuẩn nghèo.

- Đúng thế.

- Còn bây giờ?

- Bây giờ thì không còn chuyện nhà giáo cộng với 3 nhà liên quan đến chữ nghĩa thì mới bằng 2 nhà nghèo. Nhưng nhìn chung nhà giáo vẫn là nhà nghèo, nghề giáo vẫn là nghề nghèo.

- Ông nói phải. Lương bổng của nhà giáo tính chi li ra còn chưa đủ sống, không nghèo sao được.

- À, nói tới chuyện lương bổng của nhà giáo, tôi nhớ tới việc cách đây 4-5 năm gì đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo khi ấy đã hứa rằng đến năm 2010, nhà giáo sẽ sống được bằng lương. Vậy mà đến giờ, năm 2010 lùi xa đã gần 2 năm rồi nhưng nhà giáo đã sống được bằng lương đâu.

- Đó là lời hứa đầy tâm huyết của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhưng hứa là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác, bởi chuyện lương bổng nhà giáo, một mình Bộ trưởng Bộ Giáo dục có quyết được đâu.

- Ừ. Biết là thế, nhưng nghề giáo là nghề cao quý mà cho đến bây giờ, nhà giáo vẫn chưa thể sống được bằng lương thì khó coi lắm.

- Tất nhiên rồi. Nhà giáo mà lương không đủ sống thì không thể yên tâm hoàn toàn với công việc giảng dạy, không thể đầu tư sâu cho bài giảng, nâng cao nghiệp vụ giảng dạy vì còn phải dành thời gian để làm kinh tế phụ. Chưa hết, do lương không đủ sống nên nảy sinh nhiều cái không hay trong nghề giáo như tình trạng dạy thêm tràn lan, đổi điểm lấy tiền, lấy quà…

- Thôi, hôm nay là ngày vui của nghề giáo, đừng nhắc đến những chuyện không hay ấy. Không phải nhà giáo nào cũng vì lương không đủ sống mà làm những chuyện không hay đâu. Vẫn còn nhiều nhà giáo tâm huyết, sống trong sạch đấy.

- Đồng ý với ông.

- Ông có bạn bè, họ hàng làm hiện đang là thày giáo, cô giáo không?

- Có chứ.

- Vậy hôm nay, là Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông sẽ chúc họ điều gì?

- Một lời chúc đơn giản thôi, nhưng chắc sẽ rất ý nghĩa.

- Chúc gì vậy?

- Chúc các nhà giáo sớm sống được bằng lương.

Xem thêm
Ninh Dương Lan Ngọc rời Việt Nam sang Úc du học

Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ diễn viên du học Australia trong vài ngày tới. Cô sẽ trở lại Việt Nam sau hai tháng nữa.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.