| Hotline: 0983.970.780

Tan mộng ăn ba

Thứ Sáu 09/05/2014 , 09:12 (GMT+7)

Giấc mộng ăn ba của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gần như đổ sụp sau trận hòa thất vọng trước Valladolid rạng sáng 8/5.

Trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga, Real Madrid đang trở nên thất thế trước Barcelona và A.Madrid.

Những dấu hiệu không lành liên tục đến với Real Madrid trong trận đấu đội bóng của HLV Carlo Ancelotti buộc phải thắng để duy trì hy vọng bám đuổi Barcelona và A.Madrid.

Đầu tiên là việc cầu thủ chạy cánh người xứ Wales, Gareth Bale bị chấn thương không thể thi đấu. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, đến lượt Cristiano Ronaldo tập tễnh rời sân vì bị đau. HLV Carlo Ancelloti đã phải đưa Morata vào sân để thay thế.

Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Valladolid lại có động lực là cần phải chiến thắng để trốn suất rớt hạng. Không ngạc nhiên khi HLV Martinez đã bố trí một hàng phòng ngự dày đặc để chống lại sức mạnh tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, và chỉ chờ cơ hội từ các tình huống phản công.

Cho đến phút 34, Real Madrid mới có được bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền. Người thực hiện thành công là trung vệ Sergio Ramos. Đây là bàn thứ 4 của trung vệ tuyển Tây Ban Nha qua 5 trận đấu gần đây nhất.

Liên tiếp trong thời gian còn lại, Real Madrid có cơ hội của Benzema, Morata rồi cả Ramos.

Tuy nhiên, không lần nào các chân sút của Real Madrid thành công. Quy luật nghiệt ngã nhất trong bóng đá đã xảy ra với đội bóng của HLV Carlo Ancelloti, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá!

Dù A.Madrid đang thể hiện phong độ rất ổn định ở mùa giải năm nay, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Chiến thắng ở trận đấu này đủ để xóa tan nỗi buồn cho các CĐV đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Phút 86, Humberto Osario đã bật cao hơn tất thảy các cầu thủ của hàng phòng Real Madrid, đánh đầu tung lưới thủ môn Iker Casillas, ghi bàn ấn định trận hòa 1-1, đem lại 1 điểm cho Valladolid.

Hình ảnh các cầu thủ Real Madrid đổ sụp xuống sân sau trận đấu như thể hiện sự bất lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga.

Hòa trận này, Real Madrid vẫn chỉ có 84 điểm, kém Barcelona 1 điểm và A.Madrid 4 điểm.

Để có thể đăng quang, Real Madrid buộc lòng phải mong chờ A.Madrid thua cả 2 trận còn lại, trong khi Barcelona cũng phải mất điểm vào cuối tuần này ở trận đấu với Elche.

Một kịch bản rất khó có thể xảy ra trong thực tế. Với cục diện La Liga hiện nay, nhiều khả năng chức vô địch sẽ được quyết định ở trận đấu cuối cùng của mùa giải giữa Barcelona và A.Madrid.

“Chúng tôi đã có cơ hội để kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ lại không tận dụng được. Tôi không muốn viện lý do sự vắng mặt của Ronaldo và Bale để biện minh cho trận hòa này.

Real Madrid đáng nhẽ đã vẫn có thể chiến thắng. Hoàn cảnh lúc này chắc chắn là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ vẫn quyết tâm thi đấu cho đến trận cuối cùng, nhưng quyền tự quyết đã không còn trong tay đội bóng”, HLV Carlo Ancelloti cho biết.

Về lý thuyết, Real Madrid hiện vẫn còn nguyên cơ hội để đoạt cú “ăn ba”. Đội bóng của ông Carlo Ancelloti đã vô địch cúp Nhà vua Tây Ban Nha, vào tới trận chung kết Champions League và còn 1 chút hy vọng nhỏ nhoi ở La Liga.

Tuy nhiên, như chính HLV Ancelloti thừa nhận, Real Madrid ở thời điểm hiện tại cần dồn toàn lực cho trận đấu với chính A.Madrid ở Champions League.

Xem thêm
Trung tướng Trần Quang Khánh - Chính ủy Thành đồng Biên giới

Sinh năm 1925, Trung tướng Trần Quang Khánh đã tròn 100 tuổi đời. Khuôn mặt phúc hậu, kiệm lời song luôn vui vẻ trong khi trò chuyện.

Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.