| Hotline: 0983.970.780

Thảm sát ở Gia Lai: Đã bắt được hung thủ chém chết 4 người

Chủ Nhật 23/08/2015 , 22:13 (GMT+7)

Hung thủ sau khi uống rượu đã dùng dao chém chết hai người. Hai người khác bị thương nặng đã tử vong tại bệnh viện.  

Vụ thảm sát xảy ra tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai lúc 13g30 ngày hôm nay, 23-8-2015.  

Vũ Văn Đản (giữa), hung thủ đã gây ra vụ thảm án khiến bốn người tử vong - Ảnh THÁI BÁ DŨNG
Vũ Văn Đản (giữa), hung thủ đã gây ra vụ thảm án khiến bốn người tử vong - Ảnh THÁI BÁ DŨNG

Đại tá Vũ Văn Lâu, giám đốc công an tỉnh Gia Lai cho biết bước đầu đã bắt được hung thủ và hiện đang đấu tranh làm rõ các tình tiết gây án. Hung thủ được xác định là Vũ Văn Đản, 39 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng. Đản đã có vợ và hai con, từ trước đến nay cả nhà sống và làm rẫy trong lô cà phê.

Đản dùng dao chém chết hai người và khiến năm người khác bị thương nặng, 

Một trong hai người bị chém chết là hàng xóm của Đản, ông Đặng Đình Vấn, sinh năm 1958, quê gốc ở Hải Dương. Ông Vấn bị Đản chém chết khi đang phun thuốc trừ sâu trên phần rẫy của mình. Người còn lại bị Đản chém chết là chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1974. Chị Liên từ quê Bình Định lên làm mướn tại đây.

Đến 20g, hai trong số năm nạn nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đã qua đời. Hai người tử vong tại bệnh viện là chị Lê Thị Thơm 33 tuổi (em dâu của Đản) và con của chị Thơm, Vũ Thị Vân, 9 tuổi.

Hiện trường vụ thảm sát - Ảnh THÁI BÁ DŨNG
Hiện trường vụ thảm sát - Ảnh THÁI BÁ DŨNG

Nhiều người hàng xóm ở quanh khu vực nơi xảy ra vụ việc cho biết khoảng 13g30 chiều 23-8, một người hàng xóm của Đản phát hiện bà Nguyễn Thị Liên nằm chết trên vũng máu bèn báo cho công an xã. Một lúc sau, khi qua đến vườn cà phê của ông Đặng Đình Vấn - đối diện nhà Đản thì phát hiện thêm thi thể của ông Vấn đang nằm cạnh một bình thuốc sâu vừa phun dở.

Cùng lúc, trong nhà chị Nguyễn Thị Thơm có tiếng la hét. Khi lực lượng công an tới nơi thì phát hiện Vũ Văn Đản đang cầm trên tay hai con dao dính máu. Thấy công an, Đản bỏ chạy ra gần quốc lộ 14 - cách hiện trường gây án khoảng 1,5 km. Do quá mệt, Đản đã ngồi bệt xuống đất, công an đã tiến hành khống chế, bắt giữ Đản.

Bà Phạm Thị Hảo, chị dâu của Đản cho biết: Vợ của Đản là Nguyễn Thị Lan kể, khoảng 13g, Đản vác dao vào tìm Lan đuổi chém. Hoảng sợ, Lan ôm con bỏ chạy và bị Đản chém vào hai ngón tay. Bà Liên đang ở vườn kế bên thấy thế liền chạy qua bế con phụ Lan thì bị Đản chém gục tại chỗ. Tiếp đó Đản chạy qua nhà chém ông Vấn rồi chạy tiếp qua nhà chị Thơm để tìm người chém.

Một người hàng xóm tên là Minh chạy vào cũng bị Đản chém vào người, em trai của Đản là Vũ Văn Tuyên cũng bị Đản chém sượt vai. Trong nhà của Thơm có ba mẹ con đang ở trong phòng ngủ. Đản bước vào rồi đập cửa, vung dao chém tới tấp khiến cháu Vân và chị Thơm gục xuống trên vũng máu. Chém xong, Đản bỏ đi lên rẫy cà phê.

Bà Hảo cũng cho biết Đản từng có tiền sử bệnh lý về tâm thần. Gần đây, Đản hay kêu đau đầu và có biểu hiện khác thường. Khi đi bệnh viện thì các bác sĩ cho thuốc về uống và khuyên gia đình theo dõi kỹ.

Chém người vì bực tức chuyện tiền bạc

Chiều 23-8, các điều tra viên đã tổ chức truy vấn nóng nghi can Vũ Văn Đản. Đản khai: “Trước lúc gây án tôi có uống rượu. Giờ chém mấy người tôi cũng không nhớ rõ nhưng thấy ân hận”. Điều tra viên truy hỏi vì sao lại chém vợ mình, Đản nói là do bực tức vì sai vợ đi mượn tiền hàng xóm để chữa bệnh nhưng vợ không chịu đi. Hai người nảy sinh cãi vã. Đản đã đuổi chém vợ, con; khi thấy bà Liên qua can ngăn thì Đản vung dao chém luôn.

Vì sao lại chém cả anh em lẫn người ngoài? Đản nói là có người chửi mình, còn lí do chém Thơm, cháu Vân và cả anh em ruột mình là do bực tức vì trước đó có nợ nần tiền bạc. Khi điều tra viên hỏi có đói không, Đản nói là đói và muốn ăn bánh mì.

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm