| Hotline: 0983.970.780

Thua lỗ chứng khoán, bắt cóc người yêu, tống tiền 3 tỷ

Thứ Năm 23/04/2009 , 09:21 (GMT+7)

Túng thiếu, vay mượn nhiều lại không có khả năng trả nợ, Hiền đã lên kế hoạch…bắt cóc người yêu để tống tiền mẹ vợ tương lai.

Hôm qua 22/4, Trung tá Nguyễn Thành Mỹ - Đội trưởng Đội chống tội phạm có tổ chức (CA TPHCM) cho biết vừa phá thành công một vụ tống tiền lên tới 3 tỷ đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi. Điều đáng buồn, kẻ chủ mưu lại chính là… người yêu của nạn nhân.

Bà T, ngụ ở P.15, (Q.11) là một nhà đầu tư chứng khoán, một lần tình cờ đã quen với Lục Văn Hiền (SN 1980, ngụ Đồng Nai) là nhân viên môi giới chứng khoán của Cty CP Chứng khoán N.V có trụ sở tại Q.1, TPHCM.

Nhờ Lục Văn Hiền tư vấn, nhiều lần bà T đã đầu tư chứng khoán thành công. Không những vậy, thấy bề ngoài của Hiền cao ráo, khá điển trai, tính tình lại trầm hiền, ít nói nên bà T cũng muốn se duyên cho con gái mình là L.B.Y (24 tuổi). Nhờ sự tác hợp của bà T, Hiền và L.B. Y đã nhanh chóng thành một cặp tình nhân đẹp đôi. Tuy nhiên, trong thời gian quen L.B. Y, biết nhà người yêu có điều kiện kinh tế rất khá giả, trong khi Hiền lại bị thua lỗ nặng trong việc đầu tư cổ phiếu.

Túng thiếu, vay mượn nhiều lại không có khả năng trả nợ, Hiền đã lên kế hoạch…bắt cóc người yêu để tống tiền mẹ vợ tương lai. Do đó, Hiền đã bàn với anh ruột là Lục Văn Chung (SN 1976, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) và Cao Thịnh (SN 1974, ngụ Phú Quốc, Kiên Giang) để thực hiện kế hoạch tống tiền 3 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch, trưa 16/4, Chung giả làm doanh nhân và điện thoại cho chị L.B.Y cho biết có một lô hàng trang trí nội thất rất đẹp giá rẻ và đề nghị gặp để chở qua Quận 7, TPHCM để xem mẫu hàng. Tin lời người lạ, chị L.B.Y cho cuộc hẹn tại nhà riêng để bàn bạc và sau đó lên xe ôtô để đi coi hàng. Trên đường đi, bất ngờ hai tên Chung, Thịnh móc dao nhọn rồi dí vào cổ chị. Ngay sau đó, hai tên trói chân tay chị L.B.Y sau đó chúng đưa lên núi Le (Đồng Nai) để chờ thông tin từ phía Hiền báo về. Sau đó, các đối tượng này liền điện thoại yêu cầu bà T phải đưa 3 tỷ đồng ngay trong ngày, đồng thời không được báo công an nếu không sẽ giết chết nạn nhân.

Nhận được hung tin, bà T. liền điện thoại ngay cho Hiền và được khuyên hãy gom tiền để đưa các đối tượng bắt cóc. Hiền còn nói: “Tiền mất thì có thể làm lại được, chứ mất người thì không thể lấy lại được đâu”. Nghe theo lời chàng rể tương lai, bà T nhanh chóng gom đủ 3 tỷ. Tuy nhiên, bọn bắt cóc liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền tới (4 lần), quá bức xúc, một người thân của bà T đã bí mật báo cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM đồng thời báo cho Tổng cục Cảnh sát phía Nam. Do đó, 21 giờ ngày 17/4 bà T mang tiền đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhưng tới địa điểm hẹn lại không thấy ai, do các đối tượng đã được Hiền cho biết công an đã vào cuộc. Do đó, cả bọn thả chị Y và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định đối tượng liên quan chính là Lục Văn Hiền. Sau khi biết thông tin hành vi phạm tội của 2 người con, được sự động viên của người thân, ngày 21/4 các đối tượng thực hiện vụ bắt cóc tống tiền đã ra đầu thú.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm