| Hotline: 0983.970.780

Tiếng chuông báo động sự xuống cấp đạo đức học đường

Chủ Nhật 17/11/2019 , 07:30 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, đạo đức học đường là một vấn đề khiến xã hội nhức nhối.

21-47-09_truong_thpt_thi_trn_soc_son
Trường THPT thị trấn Sóc Sơn

Những biểu hiện như gian lận điểm số, chạy đua thành tích hoặc hành vi bạo lực đã thực sự đáng lo ngại, mà sự suy đồi của phẩm giá nhà giáo càng khủng khiếp hơn. Câu chuyện thầy giáo Nguyễn Văn Chính ở Trường THPT thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có quan hệ yêu đương và quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 10 là một điều cay đắng và bẽ bàng cho cộng đồng.

Huyện Hòn Đất là một vùng đất bình yên, nằm giữa hai đô thị cực nam Rạch Giá và Hà Tiên. Người dân Hòn Đất hiền lành và chất phác, rất ít khi xảy ra những vụ xáo trộn ầm ĩ. Vì vậy, khi xuất hiện thông tin một gia đình gửi đơn tố cáo thầy giáo dạy Toán ở Trường THPT thị trấn Sóc Sơn có quan hệ ân ái với nữ học trò chưa đủ 16 tuổi khiến ai cũng bán tín bán nghi. Nhiều người hy vọng đó chỉ là tin đồn. Thế nhưng, sự thật càng ngày càng được phơi bày rõ ràng, làm dậy sóng cả làng quê tĩnh lặng.

Thầy giáo Nguyễn Văn Chính thừa nhận mình đã có những hành động như trong đơn tố cáo, và nữ học trò đích thị là em Trần Thị Hồng T. sinh năm 2002. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang khi nhận được bản tường trình chi tiết của thầy giáo Nguyễn Văn Chính, đã lập tức xác định tính nghiêm trọng của sự việc và chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tào huyện Hòn Đất tạm đình chỉ công tác đối với đương sự, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Thầy giáo Nguyễn Văn Chính đã viết gì trong bản tường trình? Theo thầy giáo Nguyễn Văn Chính thì chính nữ học trò Trần Thị Hồng T. đã nảy sinh tình cảm trước và lôi kéo ông vào con đường tình cảm trái ngang.

Cụ thể, vào dịp nghỉ lễ 30/4/2018, em Trần Thị Hồng T đã nhắn tin cho thầy giáo Nguyễn Văn Chính với nội dung “Thầy nghỉ lễ vui vẻ nhe thầy!”. Nếu căn cứ vào ngôn từ, thì tin nhắn ấy không có gì đáng băn khoăn. Chỉ cần thầy giáo Nguyễn Văn Chính lịch sự nhắn lại một câu cảm ơn là đúng phép xã giao cần thiết giữa người đứng trên bục giảng và người ngồi dưới lớp học.

Thế nhưng, thầy giáo Nguyễn Văn Chính đã từ cơn cớ kia để tiếp tục nhắn tin qua lại thân mật với nữ học trò Trần Thị Hồng T. Sau đó, họ đã hẹn nhau đi ăn uống, và thầy giáo Nguyễn Văn Chính đã nhắn tin cho nữ học trò Trần Thị Hồng T. với nội dung ỡm ờ "Em làm như thế này, thầy sợ đi huốc tình thầy trò".

Và quan hệ yêu đương của họ khởi động rất nhanh chóng. Khoảng tháng 5/2018, thầy giáo Nguyễn Văn Chính và nữ học trò Trần Thị Hồng T bắt đầu có quan hệ tình dục. Đến tháng 12/2018 thì nữ học trò Trần Thị Hồng T. mang bầu và được thầy giáo Nguyễn Văn Chính đưa đi phá thai tại một phòng khám đa khoa trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá với chi phí 27 triệu đồng. Quen hơi bén mùi, sau khi phá thai, họ vẫn tiếp tục quan hệ tình dục cho đến khi cha mẹ của nữ học trò Trần Thị Hồng T. phát hiện và làm đơn tố cáo.

Thật bất ngờ, giữa lúc dư luận đang nhắm vào thầy giáo Nguyễn Văn Chính, thì có một chuyển động khó tin là nữ học trò Trần Thị Hồng T. viết tâm thư với ý định giải vây cho người dẫn dắt cô gái ngây thơ này vào hoàn cảnh trớ trêu.

21-47-09_tm_thu_bn_tu_nguyen_yeu_thy_chinh
Tâm thư “Bản tự nguyện yêu thầy Chính”.

Lá thư của Trần Thị Hồng T. được viết trên hai trang giấy học trò có tiêu đề “Bản tự nguyện yêu thầy Chính”, với nội dung khá ly kỳ: "Hôm nay tôi viết thư này để nói về tình cảm với thầy Nguyễn Văn Chính. Thầy Chính dạy toán cho tôi vào năm lớp 10. Trong thời gian này tôi đã phát sinh tình cảm với thầy. Không biết tại sao tôi thích thầy, để ý thầy từ đôi mắt, nụ cười. Tất cả các hành động, cử chỉ và tôi đã yêu thầy cho dù thầy rất khó nhưng tôi thích thầy.

Rồi đến ngày 28/4/2018, tôi đã chủ động nhắn tin cho thầy và từ đó chính thức yêu thầy… Tôi hứa sẽ yêu thầy suốt đời, sinh cho thầy một đứa con trai. Khi học 12 xong sẽ toàn tâm toàn ý lo cho thầy cho dù cha mẹ có cấm đoán tôi cũng không thay đổi quyết định, yêu thầy suốt đời. Trong thời gian yêu thầy, đã có những chuyện không hay xảy ra nhưng tôi vẫn quyết định yêu thầy đến cùng".

Lá thư dù thống thiết và nồng nàn vẫn phơi bày sự non nớt của một cô gái vị thành niên. Nữ học trò Trần Thị Hồng T. dường như không biết một điều đơn giản, là thầy giáo Nguyễn Văn Chính đã vi phạm pháp luật vì quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi. Theo giấy tờ thì nữ học trò Trần Thị Hồng T. sinh ngày 31/12/2002. Nghĩa là, thời điểm quan hệ tình dục với thầy giáo Nguyễn Văn Chính vào tháng 5/2018 thì nữ học trò Trần Thị Hồng T. vẫn chưa đủ 16 tuổi.

Nữ học trò Trần Thị Hồng T vẫn còn nông nổi và bồng bột. Tình yêu của cô gái mới lớn là thứ tình yêu háo hức và nhẹ dạ ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Để tránh những thông tin bàn tán làm ảnh hưởng đến tâm lý của Trần Thị Hồng T, ban giám hiệu Trường THPT thị trấn Sóc Sơn cũng đã có phương án chuyển trường cho nữ học trò sang một địa phương khác. Đây là một động thái cần thiết, chắc chắn nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình Trần Thị Hồng T.

Nói gì thì nói, trong câu chuyện ê chề vừa bị phanh phui, nữ học trò Trần Thị Hồng T cũng đáng thương hơn đáng giận. Người phải gánh chịu mọi hậu quả và mọi hệ lụy là thầy giáo Nguyễn Văn Chính. Năm nay đã 55 tuổi, thầy giáo Nguyễn Văn Chính có vợ cũng là giáo viên và có hai con gái đã trưởng thành. Vậy mà, thầy giáo Nguyễn Văn Chính lại bước vào cuộc phiêu lưu tình ái đáng nguyền rủa, rồi lại biện minh nữ học trò quyến rũ mình trước.

Từ tâm lý thần tượng, nữ học trò xao xuyến trước thầy giáo không phải hiện tượng hiếm thấy trong cuộc sống. Thế nhưng, bằng bản lĩnh sư phạm và bằng danh dự nghề nghiệp, thầy giáo phải biết kiềm chế và phải biết ứng xử phù hợp với văn minh và tôn nghiêm học đường. Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng đánh giá: “Lúc hai người nảy sinh quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục là lúc em Trần Thị Hồng T. mới 15 tuổi 5 tháng. Vậy ông Nguyễn Văn Chính đã vi phạm vào khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em 2016 và Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nếu nhìn ở góc độ pháp luật, ông Nguyễn Văn Chính đã vi phạm pháp luật. Còn dưới góc độ xã hội, ông Nguyễn Văn Chính đã phạm vào giới hạn nghiêm cấm của đạo đức con người”.

Sự phóng túng và đồi bại của thầy giáo Nguyễn Văn Chính một lần nữa gióng chuông báo động cho tất cả chúng ta. Tiến sĩ Võ Văn Nam - Giảng viên Khoa tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TPHCM không giấu được sự phẫn nộ: “Làm nữ sinh mang bầu rồi đưa em đi phá thai là một tội ác. Việc làm đó của thầy giáo làm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của em không chỉ thời điểm hiện tại, mà còn tương lai. Việc đưa học sinh đi phá thai cho thấy thầy giáo trốn tránh trách nhiệm, dám làm mà không dám chịu. Về mặt luật pháp dù chưa có đủ căn cứ pháp lý để kết tội hành vi sát nhân một cách rạch ròi, nhưng về mặt đạo đức, tôn giáo, tâm linh và tâm lý thì đây là tội ác”.

(Kiến thức gia đình số 46)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm