Sáng 28/9, ông Võ Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu L.T.B.N. (SN 2017, trú tại làng Toak, xã Kon Chiêng).
Theo đó, thi thể của cháu N. được phát hiện tại khu vực bụi tre bên cầu treo ven suối Pờ Yầu, cách nơi cháu gặp nạn khoảng 3 km.
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/9, thi thể cháu L.V. A.T. (SN 2015) đã được tìm thấy cách thi thể người cha là anh L.Đ.Q. khoảng 300m.
Như vậy, sau 4 ngày và 3 đêm ngành chức năng tìm kiếm, thi thể 2 cháu bé đã được tìm thấy và đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.
Hiện UBND xã Kon Chiêng, UBND huyện Mang Yang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình 3 nạn nhân.
Trước đó, Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 25/9, người dân tên Mlich ở (làng Toak, xã Kon Chiêng) đi câu cá tại suối Trâng thuộc địa phận làng Toak. Sau khi kéo lưỡi câu lên thì bị dính phải 1 một vật cản, Mlich đã xuống suối để gỡ lưỡi câu. Tại đây, Mlich phát hiện lưỡi câu mắc vào chiếc xe máy dưới lòng suối. Sau khi đưa xe máy lên bờ thì biết được chiếc xe này là của ông L.Đ.Q. (SN1987, làng Toak, xã Kon Chiêng) nên đã báo với dân làng và lực lượng chức năng.
Trước đó, người dân trong làng thấy ông Q. chở 2 con (L.V. A.T. SN 2015 và L.T.B.Ng. SN 2017) sang nhà mẹ vợ ở làng Tar (xã Kon Chiêng) chơi.
Nghi ngờ ông Q. chở 2 người con bị nước cuốn trôi nên người dân trong làng đã tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể ông Q. đã tìm được, tuy nhiên còn 2 cháu nhỏ vẫu chưa tìm thấy.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân cùng các lực lượng chức năng đã triển khai các phương án tìm kiếm cháu bé.