| Hotline: 0983.970.780

Tình cảm gia đình nhìn từ triển lãm "Như là bố thôi"

Thứ Ba 20/01/2015 , 14:12 (GMT+7)

Khai mạc từ ngày 11/1, và dự kiến kết thúc vào ngày 22/2, triển lãm ảnh của nữ nhiếp ảnh Maika Elan “Như là bố thôi” nhận được rất nhiều sự quan tâm của người yêu nhiếp ảnh.

Ngoài tên tuổi của nữ nhiếp ảnh từng đoạt giải Ảnh báo chí thế giới cho bộ ảnh “The Pink Choice”, thì kỹ thuật chụp hình “phim chồng phim” cũng như ý nghĩa bộ ảnh dành tặng bố của cô cũng khiến nhiều khán giả háo hức đến xem bộ ảnh này.

“Như là bố thôi” được bắt tay thực hiện vào tháng 10/2013, và đến nay, những bức hình trong dự án cá nhân của Maika đã được giới thiệu tới công chúng tại không gian Chula (số 6 Nhật Chiêu, Hà Nội).

Bộ hình của Maika gồm 18 bức hình, ghi lại những khoảnh khắc của bố cô trong suốt thời gian ông mắc phải căn bệnh ung thư. Với Maika, nhìn cảnh bố phải chống chọi với bệnh tật, cô muốn làm một điều gì đó thật lạc quan và tiếp thêm sức mạnh cho bố của mình.

Với kỹ thuật “phim chồng phim”, cô đã chồng hình ảnh bố cô với nhiều hình nền sinh động. Cô cho rằng: “Trong khi bố phải nằm một chỗ, tôi muốn đưa bố đi chỗ này chỗ nọ. Nên tôi ghép bố vào nhiều địa danh, tụ điểm như thế bố đang đi du lịch”.

Những câu chuyện về bố của mình được truyền tải qua những bức hình đều khiến người xem xúc động, đó là lúc bố của cô có thể nằm suy tư trong công viên, chơi những trò chơi mà bố cô thích, leo lên cây hay chỉ đơn giản trầm tư trên bãi cỏ.

Maika kể rằng, đó đều là những nơi, những hoạt động mà bố cô thích làm khi còn khỏe mình. Trong cơn chống chọi với căn bệnh ung thư, cô nhận ra rằng, bố cô thật nhỏ bé. Tạo nên những bức hình đó cũng giúp cô sống lại tuổi thơ của mình, khi đó, bố cô dắt tay cô ra công viên chơi. Những trò chơi mà cô còn nhớ mãi, là những khoảnh khắc cô cảm nhận được trọn vẹn sự che chở của người thân bên mình.

15-19-31_2-mik
Nhiếp ảnh gia Maika Elan

Maika Elan, tên thật là Nguyễn Thanh Hải. Cô sinh năm 1986 và là nhiếp ảnh gia tự do. Cô được nhiều người chú ý khi nhận giải Nhất hạng mục Các vấn đề đương đại, thể loại Phóng sự ảnh tại cuộc thi Ảnh báo chí thế giới (World Press Photo) cho bộ hình “The Pink Choice” (Yêu là Yêu). Sau đó, cô gây chú ý với bức hình “cha đẻ của trò chơi Flappy Bird” - Nguyễn Hà Đông trên tạp chí Rolling Stones.

“Như là bố thôi” là những câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình, sự tiếp lửa của người con trong việc chống chọi lại cơn bạo bệnh.

Trong buổi triển lãm, Maika cho biết, bộ hình là sự lựa chọn của cô khi tham gia khóa đào tạo nhiếp ảnh cao cấp Joop Swart ở Hà Lan. Cả 12 học viên đều phải thực hiện bộ hình đặc biệt cho bài thi tốt nghiệp với chủ đề “Hy vọng”.

Cô chọn câu chuyện về bố, bố là hy vọng của cô, gia đình cô và ông cũng đang hy vọng vào những điều tốt đẹp, hy vọng phải chiến thắng bệnh tật. Cô khoe rằng, hiện tại bố cô đã khỏe mạnh và đi làm trở lại.

Và kỹ thuật chụp chồng phim được sử dụng. Maika giải thích, nghĩa là chụp phong cảnh tại những nơi cô đến để làm phần “nền”, sau đó tua phim lại và chụp đè lên đó những bức hình về bố.

Ý tưởng giản dị nhưng xúc động: “mang” bố mình theo những chuyến đi, như một người bạn đồng hành. Bộ hình này được nhiều diễn đàn nhiếp ảnh đem ra mổ xẻ phân tích, và Maika nhận được rất nhiều lời khen cho “Như là bố thôi”.

Nói về sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, Maika cho rằng: “Tôi bắt đầu công việc này vào năm 2006, bắt đầu tham gia một số diễn đàn ảnh. Trước tôi chụp thời trang, thực ra, tôi chụp nhiều thể loại để kiếm tiền.

Tôi chụp thời trang, chụp quảng cáo, chụp cả ảnh cưới nữa. Thời gian đầu thì mọi người trong gia đình cũng e dè vì chả biết, con mình làm gì và rồi, với công việc này tôi sẽ đi được đến đâu. Xét cho cùng, tôi cũng là con gái mà nên bố mẹ cũng lo lắng nhiều thứ.

Bây giờ thì mọi người đều ủng hộ tôi, gia đình tôi tạo cho tôi nhiều cảm hứng về mặt lối sống, tình cảm, đó có thể là lí do tôi thích chụp và xem những hình ảnh mang lại cảm giác vui vẻ cho mình”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm