| Hotline: 0983.970.780

Trát… cưới

Thứ Ba 27/12/2011 , 11:06 (GMT+7)

Sau mấy ngày viếng thăm chốn thiên đường Hạ Long, vừa bước chân về tới nhà chưa kịp châm mồi thuốc lào thì vợ lão Cò đã đặt trước mặt lão tập thiếp hồng điều đủ loại giấy cao cấp thơm lừng.

Lão cầm xấp giấy mời rồi phân ra thành 3 loại: Loại I, lão phải có mặt, đấy là các sếp đương chức, quyết định tới những công trình thầu của bác cháu lão. Loại này không thể không có mặt, họ thuê toàn những khách sạn sang trọng, đến đó như sự điểm mặt, phong bì không thể lèng phèng được, dăm sáu tạ thóc đi tong. Loại II là các sếp đã nghỉ hưu, hoặc sắp về hưu. Loại này lão đến từ tối hôm trước cho phải đạo. Loại III, là những người thân hữu thì lão gửi.

Năm nay công việc ít, thu nhập chả được bao nhiêu lại cưới xin nhiều thế này, không đi không đành, mà đi thì lấy tiền đâu? Thật tội cho cái chức "giám đốc quân xanh". Vợ lão nhìn gương mặt buồn khổ của lão hỏi:

- Mấy ngày du hý nơi thiên đường, chắc con bé nào hớp mất hồn ông rồi à?

Hất hàm chỉ xấp thiếp mời, giọng lão buồn bã:

- Trát cưới của các sếp đấy…

- Sao không bảo thằng cháu nó đi thay?

- Đám cưới có phải họp hành gì đâu mà đi thay được. Thôi, bà đừng can dự vào việc của tôi rầu lòng lắm…

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang lời lão, một giọng đầy uy quyền phía đầu bên kia:

- Lão Cò đấy hả?

- Dạ, đúng ạ. Anh có việc gì kêu bác cháu tôi thế?

- Tôi bận quá không đến trực tiếp mời bác cháu lão được, rằng ngày ấy bác cháu lão đến chung vui với gia đình tôi mừng hạnh phúc cho các cháu nhé…

- Cháu út hả anh?

- Chưa, mới đứa thứ tư thôi. Lão nhớ đến sớm còn tiếp khách hộ gia đình tôi nữa nhé.

- Nhất định rồi, anh cứ yên tâm tôi sẽ có mặt sớm…

Lão Cò đặt chiếc điện thoại xuống chiếu lầm bầm trong miệng: Mẹ bố tiên sư nhà nó, không còn giữ chức ấy rồi lẽ ra phải quên mình chứ. Sao mà nhớ dai thế? Tết không đến cũng gọi điện nhắc, sinh nhật cũng gọi điện nhắc, giỗ bố cũng gọi điện…nay cưới con đã gửi trát mời lại còn gọi điện nhắc nhở, cứ như mình đang nợ nần gì hắn…

Lão Cò gọi điện cho thằng cháu, nó bảo:

- Bác ơi, cháu cũng nhận được hơn chục cái trát…mời cưới đây. Cũng phải đi thôi. Hôm qua đám cưới con ông phó chủ tịch tỉnh L, xe đỗ chật đường, khiến giao thông ách tắc, dân chửi ầm ĩ. Đám quan chức nhận được trát cưới còn phải đến huống chi bác cháu mình. Muốn có công trình thì phải đến thôi, bọn khốn nạn ấy sau cưới con chỉ mong bố mẹ chết để tăng thu nhập thôi, chẳng mong chúng có liêm sỉ đâu bác ạ…  

Xem thêm
Ninh Dương Lan Ngọc rời Việt Nam sang Úc du học

Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ diễn viên du học Australia trong vài ngày tới. Cô sẽ trở lại Việt Nam sau hai tháng nữa.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.