Whitney khi còn ở đỉnh cao phong độ |
Ngày đó, ca sĩ da màu Whitney Houston được nhớ đến như một giọng ca phóng khoáng đầy mê hoặc, những ca khúc như "Saving all my love for you", "When you believe" (hát chung với Mariah Carey), "I will always love you"… Đó cũng là những ca khúc đi cùng năm tháng cùng bao thế hệ ca sĩ ngày nay. Tối 11/2, Whitney Houston đã qua đời ở tuổi 48, cuộc đời của cô gắn liền với “đỉnh cao và vực sâu”.
CẢM HỨNG CHO NHIỀU THẾ HỆ
Có rất nhiều ca sĩ trẻ bị ảnh hưởng bởi Whitney trên thế giới, những ca sĩ trẻ mới vào nghề như Charice hay Justin Bieber đều cho rằng, Whitney Houston như một giấc mơ sống động cho lứa ca sĩ mới bước đến.
Ở Việt Nam, thời điểm nữ ca sĩ Thanh Lam hát những bài của Whitney Houston khiến dư luận dấy lên những bàn tán trái chiều, nhưng trên tất cả, Thanh Lam đã chứng minh, đó là cách hát mới, văn minh và xứng đáng để học hỏi. Một loạt các ca sĩ thế hế sau như: Tùng Dương, Thu Minh, Mỹ Lệ, Uyên Linh, Đức Tuấn đều “gắn liền với âm nhạc của Whitney Houston” từ bé.
Nam ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ: “Cuộc sống của tôi hàng ngày đều có sự hiện diện của Whitney. Hầu như ngày nào tôi cũng nghe 1 ca khúc của cô. Giống như nhiều bạn trẻ thế hệ 8x khác, âm nhạc Whitney gắn liền với tuổi thơ tôi. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì khi đó, Whitney Houston là người nghệ sĩ đầu tiên giúp tôi nuôi cháy niềm đam mê âm nhạc”.
Âm nhạc của Whitney Houston là thứ “đặc sản” riêng của những người da màu: R&B - thứ âm nhạc dễ gây nghiện, nhiều tiết tấu và giàu nỗi niềm. Trước Whitney, mẹ nuôi của cô là Aretha Franklin (cũng đã qua đời) từng ghi nhiều dấu ấn đặc sắc ở thể loại này.
Lúc còn ở đỉnh cao, người ta thường so sánh Whitney Houston và Mariah Carey, 2 người là 2 chuẩn mực của Diva, một giọng ca rực lửa và giọng hát đầy mềm mại u uẩn. Xóa tan mọi định kiến, bản song ca của 2 Diva “When you belive” (bản thu cho phim “Hoàng tử Ai Cập”) khiến cả thế giới bùng nổ. Cả Whitney Houston và Mariah Carey như “nước và lửa” nhưng gặp nhau khiến 2 thế giới tách bạch đó, thành 1 điểm chung: cái đẹp trong âm nhạc.
MA TÚY, RƯỢU… NHẤN CHÌM HUYỀN THOẠI
“Nếu”… và rất nhiều chữ “nếu” nữa được đưa ra cho những ngôi sao yểu mệnh. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc với ca sĩ Bobby Brown cũng là một trong những nguyên nhân đẩy nữ ca sĩ của “I will always love you” tụt xuống đáy vực thẳm.
Người ta từng tiếc rẻ và “nếu” với Kurt Coban, Amy Winehouse, Janis Joplin, Michael Jackson… và bây giờ, người ta lại “nếu Whitney Houston” không rơi vào ma túy vào rượu, liệu – trong tương lai, người ta có tiếp tục “nếu” với những ngôi sao như Lindsay Lohan, Britney Spears…, những ngôi sao hiện đang trượt dài trong tệ nạn. |
Vượt qua tất cả, Whitney Houston trở lại với âm nhạc với album “I look to you” vào năm 2008. Tuy vậy, giới chuyên môn đã cho rằng cô đang “ăn mày dĩ vãng” khi trình diện một bộ mặt nhợt nhạt, cùng với giọng ca không còn được như xưa. Whitney càng cố gắng, cô càng mệt mỏi và trong tour diễn tại Đức vào năm ngoái, cô đã ho ra máu khi hát… và trong trạng thái thèm ma túy.
Cuộc sống nội tâm phức tạp như giằng xéo cô, quyết tâm li dị với chính tác nhân đưa mình vào cõi chết. Nhưng dường như, cô đau khổ với quyết định đó, sự giằng xé trong chuyện tình cảm không dễ gì đưa một huyền thoại trở lại. Với 1 người cô đơn như Whitney lại càng không thể.