| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng viên đại úy đi nghỉ phép cùng đống tiền tỷ

Thứ Năm 13/10/2011 , 08:31 (GMT+7)

Hàng chục chủ nợ của vợ chồng đại úy Lâm Quốc Thắng, Đội trưởng Đại đội thiết giáp Tỉnh đội Cà Mau, đang “dở khóc dở cười” khi suốt mấy ngày nay cả gia đình của ông Thắng đi khỏi địa phương cùng với số tiền vay nợ của nhiều người lên đến hơn 22 tỷ đồng.

Tiếp xúc với chúng tôi nhiều người là chủ nợ của vợ chồng ông Thắng tỏ ra rất bức xúc

Hàng chục chủ nợ của vợ chồng đại úy Lâm Quốc Thắng, Đội trưởng Đại đội thiết giáp Tỉnh đội Cà Mau và bà Thái Thị Hồng Diễm (có hợp đồng làm việc tại Tỉnh đội Cà Mau) ngụ tại khóm 4, phường 6, TP Cà Mau, đang “dở khóc dở cười” khi suốt mấy ngày nay cả gia đình của ông Thắng đi khỏi địa phương cùng với số tiền vay nợ của nhiều người lên đến hơn 22 tỷ đồng.

Một số chủ nợ của vợ chồng ông Thằng, bà Diễm đã đến đơn vị ông Thắng công tác để hỏi thì được biết ông Thắng đang xin nghỉ phép. Còn trước khi đi, ông Thắng và bà Diễm nói với các chủ nợ là về Cần Thơ để thăm người thân bị bệnh.

Tiếp xúc với NNVN, nhiều người dân tại Cà Mau vô cùng bức xúc trước việc cả gia đình ông Thắng “mất tích” một cách khó hiểu mấy ngày nay mà không liên lạc được. Ông Phan Văn Tùng, ngụ khóm 2, phường 6, TP Cà Mau tức tưởi: “Cách đây 2 tháng vợ chồng ông Thắng có qua nhà tui hỏi mượn số tiền 580 triệu đồng để làm ăn (có biên nhận mượn tiền - PV). Khi tui hỏi làm ăn gì mà cần số tiền lớn vậy ?. Ông Thắng bảo hỏi về cho một số tài xế lái xe trong đơn vị vay lại để mua xe SH ở Sài Gòn về bán lại”.

Theo ông Tùng, mặc dù tiếng là hỏi mượn nhưng vợ chồng ông Thắng chung chi tiền lãi rất cao. “Khi tui đưa tiền cho vợ chồng ông Thắng 100 triệu được trả tiền “uống cà phê” là 7 triệu đồng”. ông Tùng nói.

Anh Dương Thành Hỗ, cạnh nhà vợ chồng ông Thắng cho biết, cũng bằng hình thức hỏi mượn tiền và trả tiền “uống cà phê” cao như trên, nên gia đình anh cũng đưa cho ông vợ chồng ông Thắng 257 triệu đồng và 7 chỉ vàng 24K.

Đồng cảnh ngộ với ông Tùng và anh Hỗ là bà Lê Thanh Hà, ngụ khóm 4, phường 6, TP Cà Mau. Bà Hà bức xúc: “Vài tháng trước cô Diễm (vợ ông Thắng) qua nhà nói với tui nếu có tiền thì đưa cho cổ mượn để cho mấy người làm trong Tỉnh đội Cà Mau vay lấy lời cao. Nghe vậy tui đưa cho cô Diễm 518 triệu đồng, khi đưa tiền đến nay cô Diễm trả tiền lãi cho tui được hơn 30 triệu đồng.

Đau khổ hơn trong cú lừa của vợ chồng ông Thắng là bà Thái Thị Bình (chị ruột bà Diễm), ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Bà Bình nói trong nước mắt: “Nghe em gái nói cần tiền làm ăn, tui cầm bàn khoán đất, gom hết tiền trong nhà được hơn 400 triệu đồng đưa cho nó, bây giờ nó trốn đi mất, chắc tui chết luôn”. Ngoài việc gom hết tiền bạc đưa cho bà Diễm, bà Bình còn ký giấy bão lãnh nợ của bà Thanh gần nhà với số tiền 500 triệu đồng đưa cho em gái làm ăn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Thanh cho biết: “Thông qua chị Bình tui quen biết với cô Diễm. Thấy cô Diễm mượn tiền nhưng trả lãi cao nên ngoài 500 triệu đồng tiền chị Bình ký giấy bão lãnh, tui còn trực tiếp đưa cho cô Diễm 230 triệu đồng”.

Theo các chủ nợ cho biết, khi đi hỏi vay tiền bà Diễm đều nói cho các tài xế lái xe, và cán bộ trong Tỉnh đội Cà Mau vay lại lấy lời. Nhưng bà Diễm nói với từng chủ nợ là đừng nói với ai vì đây là chuyện làm ăn “đặc biệt” của bà. Và khi thấy có chủ nợ nào tỏ ra hoài nghi thì ông Thắng đến trực tiếp ký giấy vay nợ.

Chị Nguyễn Thị Bớt, ở trọ gần nhà ông Thắng cũng bị lừa 360 triệu đồng. Chị Bớt nói: “Tin lời của vợ chồng ông Thắng nên dù gần nhà với nhau nhưng các chủ nợ ở khóm 4, phường 6, TP Cà Mau không ai nói với ai rằng mình đưa tiền cho vợ chồng ông Thắng để lấy lời. Đến khi cả gia đình ông Thắng đi khỏi địa phương thì họ mới biết không chỉ vợ chồng ông Thắng vay tiền bên ngoài, mà ngay cả những cán bộ nhân viên công tác tại Tỉnh đội Cà Mau cũng bị đôi vợ chồng này lừa để vay số tiền hàng tỷ đồng”.

Được biết, tất cả các chủ nợ của vợ chồng ông Thắng đã có đơn gởi đến Công an và đơn vị ông Thắng và bà Diễm đang công tác ,yêu cầu ngành chức năng xử lý giúp họ lấy lại tiền.

Theo nguồn tin riêng của PV, hiện Tỉnh đội Cà Mau đã thống kê (chưa đầy đủ) các khoảng nợ mà ông Thắng và bà Diễm vay theo trình báo của các chủ nợ, thì số tiền vay lên đến hơn 22 tỷ đồng (nợ người dân ở ngoài hơn 17 tỷ, nợ nhân viên cán bộ công tác tại Tỉnh đội hơn 4 tỷ).

Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Hoàng Mẫu, Phó tham mưu trưởng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau để nắm bắt thêm thông tin về ông Thắng, được ông Mẫu cho biết, phía đơn vị cũng có nghe thông tin này. Tuy nhiên, hiện tại đại úy Lâm Quốc Thắng đang trong thời gian nghỉ phép năm nên chưa thể khẳng định là có bỏ trồn hay không. Phải đợi đến khi thời hạn nghị phép của đại úy Thắng hết (ngày 25-10) mới xác định được thông tin trên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm