| Hotline: 0983.970.780

Xe tải "càn quét" 7 ngôi nhà, ít nhất 1 người chết

Thứ Ba 27/01/2015 , 21:43 (GMT+7)

Ba ngôi nhà bị sập hoàn toàn, ba căn khác bị hư hại phía trước. Chiếc xe tải đâm thẳng vào căn thứ bảy và và nằm kẹt ở đây.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ gây ách tắc giao thông trên tỉnh lộ 948 - Ảnh: Bửu Đấu

Khoảng 18g50 tối 27-1 một xe tải đã đâm thẳng vào 7 ngôi nhà ở tổ 4, khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (An Giang), làm ít nhất 1 người chết,  bốn người bị thương.

Vào thời điểm đó xe tải biển kiểm soát 67L-6346 đang chạy trên tỉnh lộ 948 từ hướng Tri Tôn về thị trấn Nhà Bàng bất ngờ băng sang lề trái rồi lần lượt đâm vào 7 ngôi nhà ở bên đường.

Ba ngôi nhà bị sập hoàn toàn, ba căn khác bị hư hại ở phía trước. Cuối cùng chiếc xe tải đâm thẳng vào và nằm kẹt trong căn thứ bảy.

Lực lượng công an huyện Tịnh Biên và thị trấn Nhà Bàng đã đến cứu nạn, xử lý hiện trường. 

Ban đầu tìm thấy xác một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Bích Tài (35 tuổi) và bốn người khác bị thương.

Số người bị thương vong có thể tăng lên bởi trong các căn nhà bị sập vốn có nhiều người ở.

Chiếc xe nằm trọn trong nhà dân - Ảnh: Bửu Đấu 

Sau vụ tai nạn có hàng trăm người dân đến xem gây ách tắc giao thông kéo dài.

Hiện tài xế xe tải đã bỏ trốn.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...