| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Sâu keo mùa thu nhanh chóng lan rộng

Thứ Năm 16/04/2020 , 06:40 (GMT+7)

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và BVTV Yên Bái, đến ngày 15/4 toàn tỉnh có 230ha ngô bị sâu keo mùa thu tàn phá…

Vụ ngô xuân 2020 toàn tỉnh Yên Bái gieo cấy được 11.896,6 ha ngô, đến nay nhiều diện tích ngô 7-9 lá, một số cây cao ngang thắt lưng, đây là thời kỳ sâu keo mùa thu phát triển hoành hành dữ dội, chúng chủ yếu ăn lá non và nõn búp ngô. Ngày 7/4 Yên Bái mới bị 121 ha, mật độ phổ biến 3 con/m2, cao 10 con/m2. Trong đó nhẹ 101 ha, trung bình 20 ha.

 Cây ngô bị sâu keo mùa thu tấn công. Ảnh: Thái Sinh.

 Cây ngô bị sâu keo mùa thu tấn công. Ảnh: Thái Sinh.

Sự bùng phát dữ dội của sâu keo mùa thu đang lan rộng, đến ngày 15/4 đã có 230 ha bị nhiễm. Tuy nhiên, đây là con số báo cáo, thực tế còn cao hơn nhiều, vì những diện tích nhỏ lẻ người dân không báo cáo với chính quyền tự mua thuốc về phun.

Diện tích ngô bị sâu keo mùa thu tàn phá tập trung ở các huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, là những huyện có diện tích ngô lớn.

Diện tích ngô bị nhiễm sâu keo mùa thu. Ảnh: Thái Sinh.

Diện tích ngô bị nhiễm sâu keo mùa thu. Ảnh: Thái Sinh.

Ngoài sâu keo mùa thu, ngô còn nhiễm các bệnh khô vằn, sâu cắn lá, đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, sâu đục thân…, tổng diện tích 85,5 ha.

Sở NN-PTNT Yên Bái đã có công văn hỏa tốc đề nghị các huyện tập trung dập dịch sâu keo mùa thu, tránh bùng phát thành dịch lớn sẽ khó kiểm soát. 

Xem thêm
Thủ tướng: Chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại thế giới

Thủ tướng lưu ý việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 5/2.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Công ty gạch gói Mai Chữ gây vỡ bờ sông nhà Lê

Công ty gạch gói Mai Chữ trong quá trình lấy nước vào ao phục vụ sản xuất gây vỡ bờ khiến người dân lo lắng, bất an.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất