Hàng loạt trang trại nuôi heo ở huyện Tây Sơn (Bình Định) đồng loạt bị dịch bệnh tấn công. Heo chết dồn dập, trang trại chỉ còn những dãy chuồng trống hoác. Nhiều “triệu phú heo” bỗng chốc trắng tay. Dãy chuồng trống hoác vì heo chết sạch
Đến lượt các trang trại bị...tấn công
Tôi còn đang ở trên huyện Hoài Ân, chưa hết bàng hoàng về những thảm cảnh heo chết hàng loạt ở miền đất trung du này thì lại nhận được cuộc điện thoại “nóng” của ông Khổng Vĩnh Thiên- Chủ nhiệm HTXNN Bình Phú 2, xã Tây Xuân (Tây Sơn), 1 miền đất trung du khác. Ông Thiên thảng thốt: “Nhiều trang trại nuôi heo ở quê tôi đang đổ sụp, heo chết không kịp điều trị, lớp chôn lớp cho cũng không kịp”. Tôi lại dong xe máy vượt hơn 130 km ngược về Tây Sơn.
Ở huyện Tây Sơn có 6 trang trại nuôi heo thì tại thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân đã chiếm đến 4. Mỗi trang trại nuôi từ 100 đến 300 con heo, đó là chưa nói đến những hộ nuôi nhỏ lẻ. Thôn Phú Hòa có 84 hộ dân thì đã có đến 76 hộ nuôi heo, hộ nuôi ít dăm bảy con, hộ nuôi nhiều thì vài chục. Đây là địa phương có phong trào nuôi heo khá mạnh từ hàng chục năm nay.
Cách đây chưa lâu, tôi có dịp về thăm các mô hình trang trại nuôi heo ở thôn Phú Hòa. Mới đến đầu làng tôi đã nghe tiếng heo kêu la đòi ăn bữa sáng vang trời. Vậy mà bây giờ, đang là giờ ăn của heo nhưng quá tĩnh lặng. Ông Khổng Vĩnh Thiên-Chủ nhiệm HTXNN Bình Phú 2-thở dài: “Còn heo đâu nữa mà kêu. Chỉ riêng trang trại của tôi đã đi đứt hơn 100 con cả heo nái lẫn heo thịt mặc dù tôi đã tích cực chữa chạy tốn đến gần 15 triệu đồng tiền thuốc thú y”.
Trang trại của ông Thiên có tất cả 117 con heo, trong đó có 19 heo nái, số còn lại là heo thịt đã đạt trọng lượng từ 30-50kg/con. Lũ heo đang bình an vô sự thì vào ngày 1/9, 1 con heo thịt lâm bệnh, sau đó lây nhanh qua đàn nái đều đang mang thai sắp đẻ. Toàn bộ lũ heo con chưa kịp ra đời đã chết trong bụng mẹ, sau đó 17 con heo nái cũng chết theo. Tiếp tục lũ heo thịt cũng bị lây bệnh, chết như ngả rạ. Chưa được 10 ngày mà dịch bệnh đã cướp đi của ông Thiên tròn trèm 100 con heo. Hiện trong trang trại mênh mông của ông Thiên chỉ còn 2 con nái, 15 heo thịt và vài con heo con nhưng hầu hết cũng đang nằm liệt.
Chi cục Thú y tỉnh Bình Định vừa phối hợp với các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân tiêm phòng vacxin cúm gia cầm đợt 2, năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt này diễn ra từ ngày 10/9 đến 25/9, dự kiến có 5 triệu con gia cầm được tiêm phòng. Được biết, để triển khai công tác tiêm phòng đạt kết quả tốt, Bộ NN-PTNT đã hỗ trợ tỉnh 7 triệu liều vacxin. N. Hân |
Phía trong trang trại của ông Thiên là trang trại của ông Trần Dũng có quy mô lớn gấp 3 trang trại của ông Thiên với 3 dãy chuồng dài hút mắt. Quy mô càng lớn thì bây giờ càng thê thảm. Trước khi xảy ra dịch bệnh, trang trại của ông Dũng có đến 300 con heo, trong đó có 30 heo nái, 2 heo hậu bị, 2 heo đực giống, còn lại là heo thịt và heo con. Thế mà bây giờ trong các dãy chuồng chỉ còn dăm con heo nái đang nằm dài, trong đàn heo thịt có con mình mẩy đã bị xuất huyết đỏ bừng, tai đỏ tím và khoảng chục heo con đứng không còn vững. Ông Dũng nói như khóc: “10 ngày nay tôi đã chôn và vứt xuống sông cả 100 con heo. Bây giờ nhìn cơ ngơi gần tỉ bạc chỉ còn mấy con heo sắp chết muốn chảy nước mắt”.
Chữa rõ vì sao chết?
“Chiều ngày 9/9, Chi cục Thú y tỉnh có cuộc họp với bà con chăn nuôi tại Trạm Thú y huyện. Khi những chủ trang trại có heo chết nhiều chất vấn ông Nguyễn Văn Quốc-Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh về nguyên nhân dẫn đến tử vong trên đàn heo, ông Quốc chỉ nói gọn rằng “Chưa biết nguyên nhân”. Bà con bất mãn quá bỏ cuộc họp đi về trong thất vọng”- ông Khổng Vĩnh Thiên-Chủ nhiệm HTNN Bình Phú 2 |