| Hotline: 0983.970.780

"Chân giò, chai rượu"

Thứ Tư 15/09/2010 , 10:02 (GMT+7)

Có một điều khác lạ là không thấy chị Nguyễn Thị Chung phóng xe hộc tốc như mọi ngày. Mà chị tắt máy, dắt xe đi bộ cách khu nhà đang cho thuê tới vài trăm mét. Tưởng xe chị bị hỏng, mấy tay thợ sửa xe trong khu đon đả:

- Xe hỏng gì, chị đưa vào nhà em sửa cho.

- Xe không hỏng nhưng người thì hỏng hẳn rồi.

Và khuôn mặt hiền lành của chị bỗng chốc như đanh lại, đỏ bừng. Chị gồng mình dắt xe, đạp chân chống rồi lao thẳng vào khu nhà trọ...Và, bắt gặp cảnh tượng chồng đang “tình tang” với cô gái thuê trọ trên giường. Chị tru chéo:

- Xéo hết, chúng bay xéo ngay ra khỏi đây. Không thuê thiếc gì hết. 

Khi cô gái trọ cuối cùng xách túi rời nhà thì chị cũng tung hê 16 tấm giát giường ra khỏi phòng, rồi gọi bốn người thợ phá sạch bách bốn căn phòng vừa đầu tư gần 50 triệu đồng để cho thuê.

Thấy các cô gái trọ dắt díu nhau đi ra, nhà trọ bị đập phá ầm ầm, khói bụi mù mịt, người ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Trọng, chồng chị nói lớn:

- Bà ấy ghen! Thấy chồng đùa vui với mấy cô thuê nhà, nổi cơn tam bành.

Chuyện cứ thế truyền từ miệng người này sang người khác và cuối cùng thì cũng rõ sự thể. Vốn ở vùng đất lúa, nhưng vợ chồng Chung- Trọng lại rất giỏi buôn bán. Mười năm gắn bó với nhau, họ tích luỹ được số vốn kha khá. Khi đất Trung Hương thành thị tứ, họ bán nhà rời quê, lên mua đất dựng nhà, mở cửa hàng. Đang làm ăn phát đạt thì các xí nghiệp về quê mua đất lập xưởng và thôn làng đổ xô xây dựng nhà trọ cho người làm công thuê. Sẵn vốn, sẵn đất, nhà lại ở mặt đường, rất tiện lợi cho việc lưu thông nên Trọng bàn với vợ xây dựng nhà trọ. Mỗi phòng năm trăm ngàn đồng, tính rẻ mỗi tháng cũng có hai triệu đồng đút túi mà mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu.

Nghe vậy vợ anh chẳng cần suy nghĩ phải trái, ngang dọc liền đầu tư xây dựng ngay bốn phòng trọ cao ráo, thoáng đãng. Khách thuê đều là nữ giới, nên cửa hàng nhà họ còn có một khoản thu khá hấp dẫn là bán dầu gội đầu, giấy vệ sinh, xà phòng, mì tôm, bánh kẹo...Tưởng chuyện chẳng có gì phải bàn thì tình cờ hôm đi lấy hàng cùng với chị Thắm ở Lạch Kim. Thấy chị có vẻ buồn, ít nói Chung hỏi thì chị chỉ ừ ào cho qua chuyện. Tìm hiểu mãi mới biết: Chồng chị tình tang với gái nhà trọ, chị bắt được, đuổi thẳng và anh chồng cũng theo cô gái trọ biến luôn. Khi biết Chung cũng có nhà trọ, chị bật mí:

- Bọn đàn ông ham của lạ, mà gái trọ thì đủ mọi thành phần. Chúng sinh hoạt tự do, lại biết cách “chân giò, chai rượu” nên cô phải...đề cao cảnh giác. Ban đầu đùa cợt, sau tặng gói mì, giảm tiền phòng, sau nữa thì ai biết chuyện gì.

Không yên lòng, Chung quay về ngay. Thấy chồng vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế đọc báo trước quầy hàng, chị thở phào nhẹ nhõm.Thời gian qua đi, để ý không thấy chồng có biểu hiện gì, chị nghĩ đàn ông cũng năm bẩy loại. Cẩn thận, để kiểm tra thực hư chị cũng làm như chị bạn, thông báo với chồng là mối hàng gặp gỡ bàn về khuyến mại. Rời nhà, đến chín giờ chị quay lại, thấy cửa hàng khoá trái. Quay xuống nhà trọ, nghe tiếng cười khúc khích không bình thường, chị đạp cửa vào và bắt quả tang trai trên gái dưới.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm