| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn ở bar Luxury Hà Nội

Thứ Tư 24/09/2014 , 08:50 (GMT+7)

Hơn 2 tiếng chìm trong lửa, bar Luxury (153 Yên Phụ, Tây Hồ) - điểm hẹn khá nổi tiếng của dân chơi Hà thành - bị thiêu rụi.

Một lãnh đạo công an phường Yên Phụ cho biết, đám cháy bùng phát vào khoảng 23h đêm 23/9.

Ít nhất 20 lượt xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tây Hồ, Hoàng Mai, Tứ Liên... cùng cả trăm chiến sĩ lần lượt đến hiện trường tích cực phun nước từ nhiều phía vào ngọn lửa hừng hực đang bao phủ diện tích cả trăm mét vuông. Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Trong ánh lửa, trần của quán dần sập xuống, trơ ra hệ thống khung sắt.

Khách của quán tụ tập kín đường dẫn xuống khách sạn Thắng Lợi. Một phụ nữ trong trang phục quần jeans, liên tục đi lại trên đôi chân đất, than ngắn thở dài: "Khổ thân tôi, lần đầu tiên đến quán này thì xảy ra sự cố".

Ở vòng ngoài, cảnh sát giao thông, cơ động, công an, dân phòng phường Yên Phụ và các phường lân cận tạo thành một hàng rào an ninh bao trọn hai góc phố, ngăn phương tiện đi từ đường Nghi Tàm xuống chân đê, phố Yên Phụ và ngược lại.

Nhiều lượt xe cứu hỏa đến và đi liên tục để tiếp nước, hú còi inh ỏi. Hai xe cứu thương túc trực trên phố Yên Phụ, nhưng không ghi nhận thương vong nào.


Phần tầng trên của quán bar bị lửa thiệu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Đức Lê

Theo một nhân chứng nhà gần quán, trước khi đám cháy xảy ra, người dân xung quanh nghe thấy một tiếng nổ lớn phía tầng trên quán. Khoảng 15 phút sau lửa bắt đầu bùng lên.

Phát hiện cháy, hàng trăm người từ trong quán túa ra, cộng với hàng trăm người đi đường hiếu kỳ kéo đến xem, khiến giao thông một đoạn phố Yên Phụ và đường Nghi Tàm bị ùn tắc cục bộ, dù đã nửa đêm. Xe công an phường phát loa kêu gọi đám đông xem cháy giải tán.

Nhà cách đám cháy khoảng 600 m, anh Đỗ Hòa kể lại, cả nhà đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng còi cứu hoả và động cơ xe phóng ầm ầm. Tỉnh giấc, anh ngửi thấy mùi khét, chạy ra xem thì cột khói đen đã bốc cao hàng chục mét trên bầu trời lờ mờ ánh sáng.

Một vị lãnh đạo công an phường cho hay, ông có mặt khá sớm tại hiện trường. Thời điểm đó, ngọn lửa chưa lớn, được nhìn thấy trên góc mái của quán, sau đó lan dần xuống phía dưới, gặp vật liệu "bắt lửa" và bùng lên dữ dội. Vị này nhận định, nếu đám cháy từ dưới bốc lên thì thiệt hại sẽ nặng nề hơn nhiều, khó tránh khỏi thương vong vì quán được làm cách âm, kín đáo.


Một chiếc taxi được lôi ra từ phía sau quán, ám khói đen kịt. Ảnh: Linh Đỗ.

Ngay sát bar là bãi để xe và showroom ôtô, có rất nhiều xe sang được trưng bày như Mercedes, BMW, Audi... Những xe này được di chuyển ra xa đám cháy, xếp dọc chân đê Nghi Tàm. Lực lượng chức năng phải phun nước vào tất cả xe để đề phòng bắt lửa.

Khi ngọn lửa cơ bản được khống chế chỉ còn khói thì đến khoảng 2h, lực lượng chức năng phát hiện lửa bùng phát trở lại. Cảnh sát PCCC đã phải điều một xe nước quay lại hiện trường và không lâu sau, lửa được dập tắt hoàn toàn.


Showroom ôtô sát đám cháy phải vội vàng chuyển xe ra đường trong đêm. Ảnh:Vitalk.

Bar Luxury sắp kỷ niệm một năm hoạt động, vốn thu hút rất đông giới trẻ Hà thành. Quán được thiết kế hai tầng, có cửa chính nằm trên mặt phố Yên Phụ, đối diện đường xuống khách sạn Thắng Lợi và gần Hồ Tây.

Nhìn từ mặt trước, quán khá kín đáo với tường cách âm và một cửa ra vào không lớn. Mặt sau của quán nhìn ra chân đê Nghi Tàm, hai bên hông là một tiệm rửa xe, bãi để xe và showroom ôtô - đều là những điểm dễ bắt cháy.

VnExpress

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm