| Hotline: 0983.970.780

Dân thêm niềm tin

Chủ Nhật 10/11/2013 , 19:19 (GMT+7)

Người dân thêm vững tin rất nhiều khi thấy lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh có mặt trước biển, đồng cam cộng khổ với dân, cùng dân tìm cách phòng chống siêu bão.

Mặc dù chưa vào đất liền, song từ ngày cuối tuần siêu bão Haiyan đã làm cho người dân miền Trung vô cùng hoang mang, khiếp sợ. Sao không lo sợ được, thông tin qua các đài, báo cho thấy thống kê sợ bộ số người chết ở Philippines đã lên hơn 10 ngàn người.

Chính phủ ra lời hiệu triệu tập trung tinh thần cao nhất để ứng phó với siêu bão 14 được các tỉnh miền Trung, từ chính quyền địa phương, nhân dân đến các lực lượng vũ trang đón nhận hết sức nghiêm túc, chưa từng có. Chính quyền các tỉnh miền Trung không những đã kêu gọi hết số tàu, thuyền cùng hàng vạn ngư dân trên biển về trú ẩn ở đất liền, mà gần như 100% các hộ dân cư ở nơi xung yếu đều được di dời đến nơi an toàn, tránh bão...

Thông tin về siêu bão quá hung hãn nên người dân miền Trung vừa tìm cách ứng phó với bão vừa run sợ. Sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh bây giờ bà con mới trở lại đào hầm trốn giặc thiên tai. Vừa đào hầm bà con vừa nơm nớp nghĩ đến thân phận của mình, của mỗi con người sống dọc dãy cát miền Trung đáng thương này sẽ sao đây, nếu như cơn cuồng phong đang lồng lộn ngoài biển đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Chiều 9/11, trong khi nhiều người ven biển đang bấn loạn tinh thần, hoang mang đến tột độ thì hình ảnh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát bất ngờ xuất hiện tại các xã biển huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con nông dân đang tập trung đào hầm chống siêu bão. Cuộc gặp gỡ chia sẻ tuy không dài nhưng đã khiến lòng dân ấm lại.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Cao Đức Phát động viên người dân ven biển Quảng Trị vững tâm ứng phó với thiên tai

Từ nét mặt u buồn đau thương, bà con trở nên tự tin hơn, mạnh khỏe hơn để căng sức ứng phó trước bão. Người dân cho biết họ vững tin lên rất nhiều khi thấy lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh có mặt trước biển, đồng cam cộng khổ với dân, cùng dân tìm cách phòng chống siêu bão. Bộ trưởng Cao Đức Phát cảm kích trước những nông dân dù lớn tuổi nhưng đã kiên cường đào hầm chống bão. Bộ trưởng đánh giá cao các mô hình di dân tránh bão lũ tại các nhà cộng đồng, nhà tránh lũ và các trụ sở UBND xã và đào hầm trú bão ở tỉnh Quảng Trị.

Không riêng ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng cùng Bộ trưởng thay mặt Chính phủ, đích thân đến từng điểm xung yếu ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... kiểm tra, động viên bà con miền Trung dồn tâm, dồn lực chống bão. Những lời thăm hỏi động viên trực tiếp của những người thay mặt Chính phủ đến với bà con trong cuồng phong đang ập tới càng góp phần củng cố lòng dân thêm son sắt, trường tồn.

Cả nước đang hướng về miền Trung từng ngày, từng giờ, động viên bà con ở vùng dự báo có siêu bão đi qua thêm nghị lực để vượt qua sinh tử. Mọi người sát cánh bên nhau trong lúc hoạn nạn, nhường nhau từng nửa gói mì tôm, một tấm áo thôi cũng đã ấm lòng.

Chỉ trong 2 tháng, miền Trung đã bị 3 cơn bão đi vào, bão số 10, số 11 và bây giờ là 14. Cái cảm giác nơm nớp lo sợ, ngóng tin bão từng phút, từng giờ không dễ chịu chút nào. Hơn khi nào hết, người dân miền Trung sống trong vùng đất khắc nghiệt như trong thơ Tân Huyền “Bão trước chưa tan rồi bão sau / Tấm lòng dằn vặt nỗi thương đau / Nghĩ thương con sóng từ trong trứng / Mới lọt lòng ra đã bạc đầu” cần lắm sự chia sẻ của Chính phủ bằng một cơ chế đặc thù để bà con sớm ổn định cuộc sống và tìm cách sống chung an toàn với thiên tai.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm