Có thể khẳng định, “Giai điệu tự hào” là chương trình ca nhạc được quan tâm nhất trên sóng truyền hình VTV trong hai năm 2014 và 2015.
Dù dựa theo format “Báu vật quốc gia” của Nga, nhưng “Giai điệu tự hào” vượt khỏi khuôn khổ định dạng giải trí thời đại công nghệ số, để đánh thức nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp cho người Việt hôm nay.
Không ai phủ nhận đóng góp của những người thực hiện “Giai điệu tự hào”. Thế nhưng, có lẽ quá mải mê với các ý tưởng dàn dựng mà ê-kíp “Giai điệu tự hào” thường hay… quên tác giả lời ca ở phần giới thiệu mỗi ca khúc được vinh danh. Từng chương trình thiếu sót đã khó coi, mà Gala tổng kết năm cũng thiếu sót thì phải suy xét qui trình thẩm định cẩn thận hơn.
Đối với mỗi ca khúc phổ thơ, giá trị lời ca như trái tim của tác phẩm ấy. Dẫu chỉ một ý hay một câu, nhưng không có niềm khơi gợi ban đầu từ bài thơ, thì cảm hứng sáng tác ca khúc không thể có được. Do đó, ghi chú đầy đủ tên tuổi cả nhà thơ và nhạc sĩ chung tay làm nên mỗi ca khúc, chính sự tôn trọng bản quyền cần thiết.
Được xuất hiện trên “Giai điệu tự hào”, tác giả thơ hay tác giả nhạc đều ít nhiều vinh dự. Thế nhưng, khi trao hết vinh quang cho nhạc sĩ, thì nhà thơ ngậm ngùi lắm thay. Lỗi ở đây không phải các nhạc sĩ gây ra.
Ví dụ, ca khúc “Dậy mà đi” rất nổi tiếng, phần lớn công chúng đều biết từ bài thơ “Dậy mà đi” của Tố Hữu, nhưng “Giai điệu tự hào” giới thiệu: “Nhạc và lời: Nguyễn Xuân Tân”. Nhà thơ Tố Hữu đã mất, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân đã định cư ở nước ngoài, nếu sóng truyền hình quốc gia thờ ơ về tác quyền, thì khán giả biết nghe “giai điệu” nào để “tự hào”?
Tối 10/2/2016, mùng 3 Tết Bính Thân, chương trình Gala “Giai điệu tự hào” lại một lần nữa lãng quên tác giả lời ca. Hai ca khúc “Em đi giữa biển vàng” và “Màu hoa đỏ” đều… bị VTV phủ nhận thành quả của nhà thơ. Điều này đáng buồn cười, vì trước đó trong chương trình hàng tháng lại khá rành mạch thơ của ai, nhạc của ai.
Gala “Giai điệu tự hào” được chính VTV quảng cáo: “Đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hào hùng, mang ý nghĩa tổng kết lại chặng đường 2 năm lên sóng của chương trình, đồng thời mang không khí mùa xuân, chào đón năm mới.
Gala "Giai điệu tự hào 2015" được chia làm 4 phần chính theo 4 chủ đề gồm: Bác Hồ - Người cho em tất cả, Màu hoa đỏ, Thời thanh niên sôi nổi và Tên anh đã thành tên đất nước.
Ca khúc “Em đi giữa biển vàng” nằm trong chủ đề thứ nhất, còn ca khúc “Màu hoa đỏ” được chọn làm tên chủ đề thứ hai. Vậy, tại sao lại lãng quên tác giả phần lời?
Ngay khi Gala “Giai điệu tự hào” vừa kết thúc, nhà văn Nguyễn Khoa Đăng - tác giả phần lời của ca khúc “Em đi giữa biển vàng”, đã bức xúc lên tiếng trên facebook cá nhân: “Tôi phản đối việc làm tiền hậu bất nhất của những người tổ chức Gala "Giai điệu tự hào" đã phát sóng trên VTV1. Tôi nói nhà đài "tiền hậu bất nhất" là vì trong chương trình "Giai điệu tự hào" tháng 6/2015, phần tác giả, có ghi rõ: Thơ Nguyễn Khoa Đăng - nhạc Bùi Đình Thảo nhưng trong chương trình phát trên VTV1 tối 10/2, phần tác giả lại chỉ ghi ghi là: Nhạc và lời Bùi Đình Thảo. Tôi không hiểu sao chương trình lại làm như thế. Đây không thể là sự nhầm lẫn được. Vì cách đây mấy tháng, chuyện này đã không xảy ra!”.
Còn nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trên facebook cá nhân cũng đã băn khoăn dùm đồng nghiệp viết phần ca khúc “Màu hoa đỏ”: “Ca khúc được ca sĩ Thanh Lam thể hiện đầy xúc cảm, mới mẻ trong chương trình. Nhưng trên màn hình, không hiểu sao lại thấy ghi ''Màu hoa đỏ", nhạc và lời: Thuận Yến''. Nên trả lại tên cho nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trong ca khúc nổi tiếng này!”
Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và nhạc sĩ Thuận Yến đều đã thành người thiên cổ. Chắc chắn họ không muốn những nhà thơ đã viết phần lời cho ca khúc của họ, phải chịu thiệt thòi về bản quyền!