| Hotline: 0983.970.780

Học sinh bị đánh hội đồng: Gia đình nói có, lãnh đạo bảo không

Thứ Hai 06/04/2015 , 13:38 (GMT+7)

Nhiều tháng liên tục các bạn trùm áo khoác lên đầu rồi đánh bằng cặp, chai nước, tay, ghế v.v… nhưng bé T. không dám hé môi với gia đình vì sợ bị… giang hồ xử.

Ấy vậy mà lãnh đạo ngành giáo dục thành phố lại nói chỉ là…đùa giỡn!

Mấy ngày qua gia đình bé Bành Nguyệt Minh T., lớp 7A10, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP.Châu Đốc, An Giang đang hoang mang lo sợ vì phát hiện con mình bị đánh hồi đồng chảy máu miệng. Gia đình càng bất ngờ hơn khi biết em bị đánh nhiều tháng nay.

Thích là đánh

Bà Bành Kim H. – cô ruột bé T. cho biết, vào ngày 1/4 vừa qua gia đình bà thấy bé bị chảy máu miệng khi đi học về nên gạn hỏi rất nhiều nhưng cháu không nói.

Thấy vậy, gia đình qua nhà hàng xóm hỏi bạn học chung lớp với T. thì mới biết em bị gần cả chục bạn cùng lớp thay phiên nhau đánh mỗi ngày vào 15 phút đầu giờ hàng ngày hay khi nghỉ giữa buổi.

Cháu T. cho biết, do em là lớp trưởng thường ghi tên các bạn vi phạm, không chép bài dùm, không cho mượn tiền và đặc biệt là các bạn nghi ngờ em báo với cô chủ nhiệm là các bạn hút shisha nên hàng ngày em bị các bạn ấy dùng áo khoác trùm lên đầu rồi dùng cặp, chai nước, tay và ghế đánh vào đầu khiến chảy máu mũi, miệng.v.v…

“Hỏi mãi nó mới nói ra việc này vì nó sợ sẽ bị các bạn đó biết sẽ cho giang hồ xử luôn” – bà H. bức xúc nói.

Theo đó, bạn Trân là người cầm đầu đánh em T. thường xuyên. Thậm chí Trân kêu em T. phải bồi thường 800.000đ vì…làm bể bình hút shisha.

Sau khi biết sự việc, gia đình bà đến gặp mặt phụ huynh 4 bạn đánh cháu T. ở gần nhà thì có người đánh con mình, có gia đình thì la mắng rồi thôi.

Tiếp đến gia đình bà làm đơn gửi lên công an địa phương và lên gặp Ban giám hiệu trường để phản ánh việc cháu T. bị đánh.

Tại buổi làm việc chiều ngày 2/4, trường có mời 4 cháu đánh em T. lại là: Trân, Nhi, Phương Nguyên và Đức thì các em khẳng định là có đánh mỗi ngày từ 1 đến 2 lần.

Trong bản tường trình của Trân thì em còn thừa nhận sẽ kêu 2 xã hội đen đang học lớp 8 đánh T. nữa.

“Bạn Trân đánh chùm khoảng 3 – 4 lần, bạn Trân ưa nói xấu bạn T……Trân đánh bạn T. nhiều lần khi chùm bao bố” – theo tờ tường trình của em Hồ Thị Ngọc Nhi. 

“Tôi bức xúc nhất là tại sao cháu tôi bị đánh từ tết tới giờ mà nhà trường nói không biết, thậm chí là bây giờ trường cũng không có câu trả lời nào về phía gia đình tôi nữa. Bây giờ cháu tôi sợ quá không dám đi học nữa nếu không có gia đình đi cùng” – bà H. rầu rĩ nói.

Theo đơn tường trình của gia đình thì em T. không chỉ bị đánh hội đồng mà còn phải trả tiền các loại cho những bạn đó khi ăn uống. Nếu không sẽ bị…đánh tiếp tục.

“Cháu tôi bây giờ vừa bị đánh vừa phải lo tiền ăn uống cho mấy đứa nó nữa. Không khác nào trấn lột cháu tôi rồi” – bà H. tức giận.

Theo biên bản làm việc, phía gia đình đề nghị nếu chuyển hồ sơ sang công an xử lý thì sẽ nhận lại tiền. Còn phía nhà trường thì đưa biện pháp xử lý các em này bằng hình thức xin lỗi trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ.

“Tại buổi làm việc tôi có hỏi em Đức tại sao đánh T. thì nó im lặng, đến khi tôi hỏi nó ngày đánh mấy lần thì nó nói thích là đánh. Nghe xong tôi không biết trường này thế nào mà để học sinh đánh nhau lại không hay biết gì” – bà H. kể lại.

Theo bà H., trường này nổi tiếng từ lâu là học sinh tụ tập đánh nhau, thậm chí có cháu vì bị đánh nên đã chuyển trường nơi khác.


Bà H. bức xúc trình bày sự việc với PV

“Tôi bức xúc ở chỗ là có ngày đánh hai lần tại sao chủ nhiệm không biết, thậm chí cô chủ nhiệm còn nói cô đừng có tin lời của bé. Đến hiện giờ cháu tôi vẫn còn hoảng loạn mà trường không hề điện thoại nói gì hết” – bà H. bức xúc trình bày.

Chỉ là đùa giỡn mạnh tay

Chiều ngày 5/4, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng giáo dục – đào tạo TP. Châu Đốc cho biết, đơn vị đã biết được thông tin này từ ngày 2/4 nhưng khi khảo sát các em tại trường và tiếp xúc với ban đại diện cha mẹ học sinh thì các em học chung lớp với T. cho biết không có chuyện đánh hội đồng.

Bà cho rằng, do các em nó đùa giỡn, chắc có lẽ là mạnh tay thôi. Các bạn cho biết T. không có phản ứng gì trong việc “đùa giỡn” này.

“Qua nắm sơ bộ thì không có chuyện đánh hội đồng ở đây, chắc có lẽ do đùa giỡn mạnh tay nên phụ huynh nóng ruột thôi!. Chúng tôi đã yêu cầu trường báo cáo nhanh vào sáng thứ 2 (6/4) về nội dung vụ việc rồi sẽ thông tin cho báo chí biết. Còn hiện giờ chưa thể nói là hướng xử lý như thế nào được” – bà Loan nói.

Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết, cách nay 3 ngày có nắm được thông tin. Đúng là có xảy ra việc đánh nhau ở trường.

Do đó, thành phố đã chỉ đạo các trường còn lại tăng cường trách nhiệm kiểm tra lại tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Riêng về trường THCS Nguyễn Đình Chiểu thì chúng tôi đã yêu cầu xác định rõ vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Theo ông, trước nhất là vai trò của giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu trường.

“Do tình hình phức tạp nên chúng tôi yêu cầu trường và Phòng giáo dục gửi văn bản qua lãnh đạo thành phố và Công an để xác định trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Cái nào thuộc trách nhiệm của trường sẽ xử lý, còn trách nhiệm phía ngoài nhà trường sẽ giao cho công an xử lý riêng” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Còn ông La Công Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo An Giang cho biết, do mấy ngày này bận họp nên chưa nhận được thông tin.

“Nếu đúng có xảy ra thì sở sẽ kiên quyết phối hợp với thành phố Châu Đốc xử lý để chấn chỉnh lại tình hình bạo lực học đường hiện nay. Ngày6-4, chúng tôi sẽ nắm lại tình hình và báo cáo sớm nhất cho báo chí” – ông Tâm nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm