| Hotline: 0983.970.780

Liên tiếp cháy lớn ở TP.HCM gây ra nhiều thiệt hại

Chủ Nhật 10/06/2012 , 09:45 (GMT+7)

Ngày 9/6, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xuất hiện hai vụ cháy lớn, làm chết người và thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cháy tại Doanh nghiệp tư nhân Phước Thảo 

Ngày 9/6, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xuất hiện hai vụ cháy lớn, làm chết người và thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 9/6, nhà xưởng số 6 nằm trên Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh của Doanh nghiệp tư nhân Phước Thảo đã bùng cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân đã điều động 5 xe nước và 1 xe chỉ huy với hơn 50 chiến sĩ đến dập lửa.

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, do trong kho hàng chứa hàng trăm cục bằng sợi bông, mỗi cục nặng hàng trăm kg cháy âm ỉ, khu vực cháy lại nằm ngần khu dân cư nên việc dập lửa rất vất vả. Đến 18 giờ, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn làm cháy một phần của kho xưởng trên diện tích 850 m2 chứa hàng chục tấn sợi bông dùng để ủ nấm trị giá hàng trăm triệu đồng. Rất may vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người.

Cùng ngày, vào lúc 10 giờ 30, ngày 9/6, tại công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, số 370 đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy do bất cẩn trong khi hàn xì đã làm nổ bình chứa dầu làm một người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng và nhiều người hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên anh Phạm Sáu (46 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Lương, quận 7) là công nhân hàn của công ty cùng hai công nhân khác, trèo lên bồn dầu cao khoảng 6m để kiểm tra và hàn bồn. Bồn chứa khoảng 2.000 lít dầu loại FO.

Khi hai công nhân kia bắt thang trèo xuống đất, trên bồn dầu lúc này, anh Sáu đang hàn xì thì bỗng một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên. Nắp bồn dầu bị đẩy ra, anh Sáu bị lực nổ đẩy lên cao, sau đó ngã xuống đất đập đầu vào ống dẫn dầu dưới đất bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, anh Sáu được công nhân tại đây đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Ða khoa quận 7 nhưng không qua khỏi.

Ngọn lửa trên bồn dầu bùng cháy dữ dội kèm theo cột khói đen ngòm cả một khu vực rộng lớn. Cách xa nơi này 2km, người đi đường vẫn thấy cột khói đen bốc lên cuồn cuộn. Công nhân làm việc tại đây đã dùng bình chữa cháy tiến hành dập lửa tại chỗ đồng thời gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quận 4 và Quận 1 huy động 12 xe cứu hỏa cùng gần 80 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ chữa cháy phải dùng xe thang phun bọt vào bồn dầu, đồng thời phun nước làm mát vào các bồn dầu bên cạnh. Ðến 11 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế và đến 11 giờ 45 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân các vụ cháy trên đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm