Sự nóng lên nhanh chóng và bất thường của vùng biển ngoài khơi phía bắc Peru đã làm mưa rơi kinh khủng xuống quốc gia vùng Nam Mỹ này.
Trạm xử lý nước chính của Lima bị tắc và công nhân đang làm việc ngày đêm để cố gắng làm thông. Hơn 20 trận lở đất trên thượng nguồn làm nước sông trở nên đục ngầu. Một công nhân trạm xử lý nước - Jorge Mejia cho biết: “Chúng tôi đổ mồ hôi, làm việc vất vả liê tục và không được nghỉ ngơi".
Lima – thành phố sa mạc lớn thứ hai sau thủ đô Cairo của Ai Cập – đang phải vật lộn cung cấp nước sạch sau vụ lụt.
Người đứng đầu hãng cung cấp nước ở Lima - Rudecindo Vega cho biết: “Các vụ lở đất xảy ra thường xuyên, liên tục, chúng tôi không không thể cung cấp nước cho thành phố vì các trận lở đất rất nguy hiểm và hỗn loạn, chúng làm ảnh hưởng đến nguồn nước”.
Hàng nghìn người sống trong tình trạng thiếu nước sạch.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peru - Jorge Nieto phát biểu: “Nhiều trận mưa được dự báo sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới, tất nhiên là dự báo không thể luôn chính xác. Hướng gió cũng không thể xác định và nó có thể gây thêm nhiều thiệt hại. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị đồ cứu trợ để chính quyền có thể đến nơi gặp khó khăn và có những hành động hỗ trợ kịp thời”.
Đường bị sụt lở nghiêm trọng do lở đất.
Hiện tại, nhiều người dân Peru từ những nơi khác đã đến hỗ trợ cho 70.000 người bị mất nhà cửa.