| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ từ những vụ xử "cát tặc"

Thứ Năm 07/01/2010 , 14:15 (GMT+7)

NNVN vừa phản ánh việc người dân tự xử, đánh chìm một tàu khai thác cát làm 2 người chết ở Quế Võ (Bắc Ninh). Hiện tượng này cũng đang xảy ra ở tỉnh Bắc Giang. Xung đột tự phát giữa người dân và những đối tượng khai thác cát đang ẩn chứa những nguy cơ khó lường.

NNVN vừa phản ánh việc người dân tự xử, đánh chìm một tàu khai thác cát làm 2 người chết ở Quế Võ (Bắc Ninh). Hiện tượng này cũng đang xảy ra ở tỉnh Bắc Giang. Xung đột tự phát giữa người dân và những đối tượng khai thác cát đang ẩn chứa những nguy cơ khó lường.

>> Đốt tàu khai thác cát, 2 người bị chết cháy 

Ảnh minh họa

Đánh chìm tàu hút cát

Khoảng 17h30 ngày 25/12/2009, bất chấp thời tiết giá rét những ngày cuối năm, hàng trăm người dân thôn Vườn, xã Đan Hội (Lục Nam, Bắc Giang) đã kéo nhau ra bờ sông Lục Nam “nghênh chiến” với 4 tàu đang hút cát trái phép. Người mang cuốc thuổng, gậy gộc, người mang dao, kiếm…quyết tâm xua đuổi 4 con tàu. 3 tàu thấy “động” nhanh chóng nhổ neo tháo chạy, 1 tàu “chậm chân” đã hứng trọn cơn thịnh nộ của dân thôn Vườn. Họ hò nhau dùng thuyền nhỏ bơi ra vây bắt tàu. Người cắt neo, người cột thừng vào đầu tàu để bà con đứng trên kéo vào bờ. Mặc dù có sự can thiệp của Công an xã Đan Hội nhưng người dân vẫn quyết định đánh chìm bằng cách bơm đầy nước vào tàu. Khi công an huyện xuất hiện, chiếc tàu hút cát đã chìm nghỉm dưới lòng sông trong sự hả hê của người dân địa phương.

Từ bao đời nay, dòng sông Lục Nam chảy qua địa phận xã Đan Hội mang nặng phù sa bồi đắp thành những dải đất màu mỡ bên triền sông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân canh tác. Nhưng mấy năm gần đây, đoạn sông này đã trở thành “đích ngắm” của những tên “cát tặc”. Ông Vũ Trí Hiển, Bí thư Chi bộ thôn Vườn bức xúc nói: “Từ năm 2007 đến nay, hơn chục tàu thuyền lớn nhỏ ở đâu tới ngày đêm hút cát trái phép. Khi đêm đến, đèn trên các tàu thắp sáng, cả đoạn sông sôi động như một...bến cảng. Tiếng máy hút cát ầm ầm, khói mù mịt khiến người dân trong thôn ăn không ngon, ngủ không yên. Từ năm 2008 đến nay, khoảng 7,2 ha diện tích đất canh tác của thôn chạy dọc khúc sông đã bị sạt lở”.

Chính vì thế, mỗi khi có tàu hút cát xuất hiện, nhiều người dân thôn Vườn đã ra xua đuổi, nhưng thường nhận phần “thua”, nên gây bức xúc dồn nén. Ông Vũ Văn Quýt, Phó trưởng Công an xã Đan Hội cho biết: “Do lực lượng mỏng, không chuyên nghiệp, nhiều khi chúng tôi chèo thuyền nhỏ ra đuổi thì "cát tặc" đã nhổ neo chạy mất hoặc dạt sang bờ sông bên kia, thuộc huyện Yên Dũng nên bất lực. Theo ông Vũ Trí Hiển, tình trạng khai thác cát trái phép đã được Phòng TN- MT huyện, CA huyện và xã về giải quyết nhưng chưa có chuyển biến.Chính vì vậy, người dân thôn Vườn tự quyết định giải quyết bằng cách…đánh chìm tàu hút cát!

Đừng để cái sảy nảy cái ung

Cũng may vụ đánh chìm tàu hút cát ở thôn Vườn không gây thiệt hại về người và đang được Công an huyện Lục Nam điều tra. Tuy nhiên, qua đây gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột tự phát trong cộng đồng dân cư do mâu thuẫn giữa người dân 2 bên bờ sông với đối tượng hút cát trái phép. Thực tế, không riêng ở thôn Vườn mà nhiều nơi khác cũng đã từng xảy ra những vụ đụng độ tương tự. Đơn cử như ở xã Song Mai (TP Bắc Giang) đã có lúc người dân mang gạch, đá ra ném tàu hút cát. Để đối phó với người dân, đối tượng khai thác cát thuê “đầu gấu” trải bạt sẵn sàng đối phó ngay bãi sông.

Tại khúc sông Thương chạy qua xã Dương Đức (Lạng Giang) cũng đã từng xảy ra những trận "hỗn chiến” giữa người dân thôn Đức Thọ với các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông. Mỗi khi có tàu hút cát, rất đông dân trong thôn ùa ra cầm gạch đá ném xuống tàu, thậm chí dùng cả súng chun để bắn vào những tên “cát tặc”. Từ phía dưới tàu, đối tượng đã mang súng hơi “dọa” bắn dân làng…Khi chúng tôi đang thực hiện viết bài này thì liên tiếp nhận được tin báo của người dân thôn Mai Hạ, xã Mai Đình (Hiệp Hòa) phản ánh đang có nhiều tàu khai thác cát trái phép trên dòng sông Cầu chảy qua địa phận thôn, làm sạt lở đất đai hai bên bờ. Nếu chính quyền và ngành chức năng không xử lý nghiêm tình trạng này thì họ sẽ “quyết sống mái một phen” với “cát tặc”.

Trước hết, chính quyền địa phương quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho người dân không nên manh động khi tham gia ngăn chặn các tàu thuyền hút cát trái phép. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải làm tốt công tác quản lý, vây bắt và xử lý những đối tượng vi phạm. Ông Dương Ngọc Dũng, PGĐ Sở TN- MT tỉnh Bắc Giang nói: “Quan trọng phải vừa gắn trách nhiệm và quyền lợi của chính quyền cấp xã”. Nói cách khác, nếu chỉ yêu cầu các địa phương nơi có dòng sông chạy qua làm tốt song lại không bố trí đủ lực lượng, phương tiện và kinh phí thì khó có thể giải quyết được triệt để hiện tượng trên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm