Anh đang tiếp tục sưu tầm sách ở nhiều thể loại để xây dựng một thư viện cộng đồng miễn phí cho mọi người đến đọc.
Những giá sách được Đoàn sắp xếp rất khoa học và đẹp mắt. |
Lê Hải Đoàn chia sẻ, ông ngoại anh là người đã truyền cho anh tình yêu đối với sách. Ngay từ khi anh còn nhỏ, ông đã cho anh thấy lợi ích của việc đọc sách và thú chơi sách mà không phải ai cũng “cảm” được. Từ khi lên cấp 2, Đoàn đã biết dành tiền tiết kiệm để thường xuyên mua sách báo mới. Việc sưu tập sách thực sự bắt đầu từ năm 2006 khi Đoàn đang học lớp 11. Khi ấy, anh thấy rất ấn tượng với những cuốn sách lịch sử và những cuốn báo cũ.
Trong tủ sách hàng nghìn cuốn của Đoàn, nổi bật nhất là bộ sưu tập sách thiếu nhi. Nhiều cuốn có nhiều phiên bản với các ngôn ngữ khác nhau và các lần tái bản khác nhau như cuốn “Chú bé người gỗ Pinocchio” của nhà văn Ý Carlo Collodi. Ý tưởng từ câu chuyện này đã được nhà văn A.Tôn-xtôi phóng tác thành truyện “Chiếc chìa khóa vàng hay truyện li kỳ của Buratino”.
Đoàn đã sưu tầm được khoảng 60 phiên bản khác nhau của hai tác phẩm này trong các lần xuất bản trải dài từ năm 1905 đến phiên bản mới nhất năm 2017, với 4 ngôn ngữ Việt - Anh - Đức - Nga.
Đoàn còn sở hữu nhiều phiên bản của nhiều cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng khác như “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Bác sĩ Ai-bô-lít”, “Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn”... Bộ sưu tập còn có các loại sách giáo khoa xưa, trong đó có cuốn xưa nhất là sách giáo khoa cho lớp đồng ấu năm 1932.
Ngoài ra, tủ sách của Đoàn có nhiều loại sách khác như sách kỹ năng, văn học, khoa học, tâm lý… và một số đầu báo, tạp chí. Sách báo được chủ nhân bảo quản và sắp xếp khoa học, đẹp mắt theo những quy tắc nhất định. Chữ trên các gáy sách đều cùng chiều từ trái sang phải, sách xếp từ thấp đến cao, sách phân theo chủ đề và những sách cùng loại còn được xếp theo màu nữa... Đoàn chia sẻ: “Việc sắp xếp sách đối với mình giống như một việc thư giãn. Khi nhìn thành quả những giá sách ngăn nắp, mình thấy thực sự vui và rất tự hào”.
Hiện tủ sách của Đoàn được nhiều người thân quen, học sinh, sinh viên và một số người yêu sách khác đến tham quan và đọc sách.
Đoàn giỏi tiếng Anh và biết một ít tiếng Trung. Anh thường dành thời gian rảnh để dịch một số sách thiếu nhi tiếng Anh sang tiếng Việt. Gần đây, anh dịch 3 cuốn sách thiếu nhi Liên Xô (cũ) viết bằng tiếng Anh sang tiếng Việt và chia sẻ với mọi người trên trang Sách Đẹp. Trong đó anh dành nhiều tâm sức cho cuốn “Bầy chim sẻ ngô”, không chỉ chuyển ngữ mà còn tìm văn phong phù hợp.
Đối với những cuốn sách in bằng nhiều ngôn ngữ khác như Pháp, Đức, Nga…, mỗi khi mua sách về, Đoàn có thói quen dùng Google dịch để tra tên tiếng Việt của cuốn sách và có thể nắm sơ qua được nội dung.
“Sưu tập sách là thú vui lành mạnh nhưng rất tốn kém. Việc sưu tập sách khiến tôi luôn trong tình trạng lao đao “cháy túi”, cảm giác lúc nào mình cũng nghèo!” – Đoàn tâm sự. Đôi khi anh bán thanh lý một vài cuốn đã đọc hoặc không thích nữa nhưng tiền bán sách cũ chẳng thấm vào đâu so với tiền mua sách mới.
Đoàn luôn tâm niệm: “Sưu tập sách là ước mơ cả đời của mình. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày từ bỏ nó. Bởi vì “Sách là cả thế giới”. Việc sưu tập sách cho mình được tiếp cận với nguồn kiến thức khổng lồ và nhiều tính xác thực hơn so với các thông tin trên mạng”. |