| Hotline: 0983.970.780

Còn rất nhiều người bị lừa "mang thai"

Thứ Hai 28/12/2009 , 09:54 (GMT+7)

Ngoài trường hợp chị Nguyễn Thị L, 37 tuổi “vượt cạn” không có thai nhi, trong quá trình tiếp cận bản chất vụ việc, chúng tôi phát hiện chị L không phải là người duy nhất bị lừa “mang thai” kiểu này.

Mệt mỏi, buồn chán chị L không muốn tiếp khách

Ngoài trường hợp chị Nguyễn Thị L, 37 tuổi “vượt cạn” không có thai nhi, trong quá trình tiếp cận bản chất vụ việc, chúng tôi phát hiện chị L không phải là người duy nhất bị lừa “mang thai” kiểu này. 

>> Một nữ nông dân “vượt cạn ” không có… thai nhi

Càng tin, càng đau

Mấy hôm nay tại tỉnh Quảng Trị đi đâu người dân cũng bàn tán xôn xao về chuyện NNVN đăng bài về một nữ nông dân ở địa phương này “vượt cạn” không có thai nhi. Chị tên là Nguyễn Thị L, quê ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (chứ không phải là xã Vĩnh Tân như chị đã khai ở bệnh án Khoa Sản, BVĐK tỉnh Quảng Trị). Giải thích sự việc này, người thân của chị L cho biết, do chị L không muốn mọi người biết mình chữa bệnh hiếm muộn bằng phương pháp huyền bí tại thầy lang ở Đồng Nai nên muốn giấu lai lịch. Nhưng các bác sĩ ở BVĐK Quảng Trị không muốn có thêm phụ nữ nào nữa bị lừa mang thai giả nên đã công bố vụ “vượt cạn” kỳ lạ này cho NNVN.

Xóm mới, nơi gia đình vợ chồng chị L sinh sống ai cũng xuýt xoa thương anh chị. Chia sẻ với vợ chồng chị L bao nhiêu họ càng lên án cơ sở chữa bệnh hiếm muộn của thầy lang ở tỉnh Đồng Nai bấy nhiêu. Ngôi nhà của anh chị L mới xây cũng không thể nào che giấu hết sự buồn tẻ, lạnh lẽo. “Tụi nó đi làm nên cửa nhà đóng im ỉm suốt ngày. Tội quá, cưới nhau nhiều năm rồi vẫn chưa có con nên vợ chồng nó chữa chạy đủ đường”, một người hàng xóm của chị L kể.

Tôi bước vào sân nhà của chị L gọi cửa nhưng người giúp việc nhà không ra mở cửa. Tôi tìm mọi cách liên lạc với vợ chồng chị cũng không được. Một người bạn thân của chị L dẫn đường cho tôi nói: “Từ hôm “vượt cạn” không có thai trở về vợ chồng nó bị sốc nặng. Người vợ thất vọng, mệt mỏi nằm nhà không muốn tiếp xúc với ai. Người chồng buồn bã nên tính khí cáu gắt”. Cũng người bạn thân của chị L cho biết: “Khi đi thầy lang chữa bệnh về thấy chị L bụng cứ to dần nên gia đình cũng nghi nghi, thầy lang đâu mà giỏi thế. Nhưng cũng mừng vì biết đâu gặp thầy gặp thuốc”. 

Thêm nhiều phụ nữ bị lừa

Tuy rất thương cảm với hoàn cảnh của vợ chồng chị L nhưng muốn làm sáng tỏ câu chuyện, chúng tôi đến làm việc với chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn An- Chủ tịch xã Vĩnh Giang cho biết: “Tôi cũng có nghe thông tin vợ chồng L đi vào chữa bệnh ở một thầy lang nào đó trong miền Nam. Trở về thấy nó có thai ai cũng mừng. Thế mà không ngờ”. Còn chị Ngô Thị Sinh- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Giang khi nghe tôi kể lại câu chuyện “vượt cạn” không có thai nhi của chị L tại BVĐK tỉnh Quảng Trị hôm 22/12 mới té ngửa. “Tôi đề nghị chị em phụ nữ không may hiếm muộn nên tìm đến cơ sở chữa bệnh của Nhà nước để bác sĩ theo dõi, không nên nghe vào tin đồn mà chữa bệnh ở thầy lang”, chị Sinh nhắc nhở.

Theo chỉ dẫn của người bạn thân chị L, tôi tìm đến gặp một người phụ nữ ở phường 1- TP Đông Hà, chị có tên H.T.T để biết thêm câu chuyện. Người bạn thân của chị L kể rằng có lần được chị L đưa đến nhà chị T chơi. Khi đó chị T không giấu giếm cho biết mình đang mang bầu tháng thứ 4. Hàng tháng đến ngày mồng 1 hay rằm, nhiều người phụ nữ đi chữa bệnh ở thầy lang Đồng Nai về thường tập trung tại một ngôi chùa ở Quảng Trị đề cầu xin mọi chuyện an lành đến với gia đình họ và chờ ngày “vượt cạn”. “Anh vào đó mà xem. Chị em nào cũng mang bầu như tôi vậy”, chị T nói. Nhưng khi tôi hỏi địa chỉ ngôi chùa ở đâu thì chị T từ chối trả lời.

Cũng theo chị T ở Quảng Trị có rất nhiều người phụ nữ hiếm muộn con vào chữa bệnh ở thầy lang Đồng Nai, trong đó có cả cán bộ nữa chứ không riêng nông dân. Song khi hỏi tên tuổi những người cùng đi chữa bệnh hiếm muộn, chị T lại ậm ừ: “Chuyện riêng tư đau buồn của người ta. Biết thế thôi đừng nói tên họ ra làm gì, tội lắm”. Sau khi chữa bệnh vừa tốn tiền, tốn sức lại thấy mình bị lừa nên các chị đành giấu nỗi đau vào trong, không muốn kể ra cho người khác biết. Hơn nữa thấy thầy lang có phép làm to bụng sợ bị trả thù nên họ càng im lặng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm