| Hotline: 0983.970.780

Một nữ nông dân “vượt cạn ” không có… thai nhi

Thứ Năm 24/12/2009 , 09:16 (GMT+7)

Nạn nhân bàng hoàng bật khóc nức nở, 9 tháng trời bụng mang dạ chửa, vậy mà cái bụng lại... rỗng không!

Hình ảnh siêu âm từ ổ bụng của chị NguyễnThị L cho thấy không có thai nhi

Sản phụ nhập viện vì có những biểu hiện muốn "vượt cạn". Nhưng khi kíp BS trực bắt tay vào khám thì họ sững người vì trong cái bụng to tướng không hề có thai nhi. Nạn nhân bàng hoàng bật khóc nức nở, 9 tháng trời bụng mang dạ chửa, vậy mà cái bụng lại...rỗng không!

Sáng qua 23/12, tại cuộc họp giao ban chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bác sĩ Hoàng Phước Quang đã báo cáo trường hợp “vượt cạn” hy hữu này. 

“Sản phụ” là chị Nguyễn Thị L, 37 tuổi, nông dân ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị , nhập viện trong tình trạng đau bụng muốn “vượt cạn”. Bác sĩ Hoàng Phước Quang cho biết: Quan sát thấy bụng chị L khá lớn, người có dấu hiệu đau đớn quằn quại. Chị L khai đã có thai hơn chín tháng. Khi bác sĩ hỏi ngày tắt kinh cuối cùng thì chị L bảo không nhớ. 

Bác sĩ tiến hành khám thai thì điều bất ngờ xảy ra khiến nhiều người sững sờ. Kết quả khám lần thứ nhất không thấy tim thai, các cực của phần thai, không có thai nhi. Lần thứ hai sử dụng phương pháp thử tét cho kết quả thai âm tính. Lần thứ ba, khi tiến hành siêu âm cũng không có thai trong tử cung. Bác sĩ Quang chẩn đoán chị L hoàn toàn không có thai. Nhận thông báo, đầu tiên chị L tỏ ra không tin lời bác sĩ. Sau đó chị L bàng hoàng và bật khóc nức nở. 

Theo bác sĩ Quang thì người nhà của chị L kể lại: “Do hiếm muộn con nên chị L đã nhiều lần vào chữa bệnh tại một cơ sở tư nhân ở tỉnh Đồng Nai bằng phương pháp huyền bí. Sau khi làm phép xong thầy lang cấm chị L về nhà không được đến khám, siêu âm tại bệnh viện, mà đợi đến chín tháng sau sẽ sinh con. Một thời gian sau chị L thấy bụng cứ to dần lên nên nghĩ là mình có thai thật và cũng không dám một lần đến bệnh viện để kiểm tra mà đợi đến ngay đau bụng như thầy lang hứa ”.

 Tuy trong đêm khuya nhưng thông tin về người phụ nữ “vượt cạn” mà không có…thai nhi đã khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên tập trung xem và bàn tán xôn xao. Đúng 22 giờ cùng ngày, chị L “xin phép ”xuất viện và xin các bác sĩ dấu cho chị về vụ “vượt cạn” không thành này vì chị đã quá kỳ vọng vào lời thầy lang. 

Bác sĩ Hoàng Phước Quang sau khi hội chẩn vời các đồng nghiệp đã nhận định: “Chị L đã được điều trị bệnh hiếm muộn bằng một phương pháp hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học, vừa tốn tiền của, công sức lại gây nguy hiểm đến sức khỏe và tinh thần. Vì vậy đề nghị các chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn hết sức cảnh giác với cách chữa bệnh này để khỏi mất tiền mà còn bảo vệ được sức khỏe ” 

Được biết, đây là lần đâu tiên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trường hợp vượt cạn kỳ lạ như trên.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm