| Hotline: 0983.970.780

16 trai bản “mất tích” trong đêm

Thứ Sáu 18/06/2010 , 08:35 (GMT+7)

Sau một cuộc nhậu say bí tỷ trong đêm, 16 thanh niên người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô đã “mất tích” bí ẩn.

Ngày nào, mẹ và vợ anh Hồ Văn A cũng ngóng tin con, chồng mình trở về

Sau một cuộc nhậu say bí tỷ trong đêm, 16 thanh niên người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô tuổi từ 18- 30 tại các xã A Bung, A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và xã Hồng Thuỷ (huyện A Lưới, tỉnh TT- Huế) đã “mất tích” bí ẩn.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi trực tiếp về xã A Bung, A Ngo, Hồng Thuỷ làm việc với các hộ gia đình có người thân mất tích trong đêm. Tiếp xúc với gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ của anh Hồ Văn Ngương, SN 1987 ở thôn La Hót, xã A Bung (một trong số 16 thanh niên bị mất tích), chị Hồng tỏ ra lo lắng: “Đêm 29/4/2010 thằng Ngương nói đi đâu đó chơi rồi mãi không thấy về. Đến nay đã hơn một tháng mà vợ chồng miềng vẫn chưa hề có tin tức gì về con trai”. Vợ chồng chị Hồng có 5 đứa con, hoàn cảnh hết sức khó khăn. “Hắn là con trai đầu, bố hay đau yếu nên nó là lao động chính trong gia đình, nhưng từ ngày hắn đi gia đình miềng khó khăn lắm”, chị Hồng cho biết thêm.

Tại thôn A Bung, nhiều gia đình có người thân đi trong đêm 29/4 cũng rất hoang mang. Chị Hồ Thị Hép, vợ của nạn nhân Hồ Văn A cho biết: Sau gần một tháng không có tin tức gì của chồng, cách đây khoảng 1 tuần chị có nhận được điện thoại từ chồng mình. Được biết, hiện anh A đang làm việc tại một trang trại cà phê chỉ biết là ở tỉnh Lâm Đồng chứ chưa biết rõ địa chỉ cụ thể. Trong cuộc điện thoại, anh A cho biết anh làm việc rất cực khổ mà không được nghỉ ngơi. Khi đi anh 52kg, bây giờ chỉ còn hơn 40kg. Công việc hàng ngày của anh A là buổi sáng đi nhổ cỏ cà phê, buổi chiều thì đi vác gỗ, chỉ được nghỉ ngơi vào buổi ăn cơm trưa, điều kiện làm việc rất nặng nhọc.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Văn Vừa, Phó trưởng CA xã A Bung xác nhận có 10 trai bản mất tích trên địa bàn. “Chúng tôi đã chuyển đơn cầu cứu lên CA huyện để tìm cách đưa những thanh niên đó trở về địa phương để tránh hoang mang cho bà con”- anh Vừa nói. Sau khi các trai bản bị bắt đi trong đêm, nhận được nguồn tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng trên địa bàn đã vào cuộc.

CSĐT Công an huyện Đakrông đã làm rõ, trong đêm 29/4 có cả thảy 16 thanh niên bị đưa đi lao động trái phép (xã A Bung 10 người, xã A Ngo 4 người, xã Hồng Thủy 2 người) do một đối tượng có tên là Hồ Văn Cương (trú tại cụm 1, tổ 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) móc nối dụ dỗ, cùng với sự tham gia của 2 nhân viên một Cty thương mại, dịch vụ ở thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi “chiêu đãi” một chầu say bí tỷ, lợi dụng địa bàn vùng sâu vùng xa, dân trí thấp, các đối tượng này đã dụ dỗ các thanh niên, ký hợp đồng, cho ứng trước từ 200.000-1000.000 đồng rồi đưa đi ngay trong đêm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm