Có thể nói, đây là bộ phim đáng xem, giúp người Việt hiểu hơn những thân phận Việt kiều khi họ chọn làm nghề “nail” trên đất Mỹ và trên hết, bộ phim như đặt 1 câu hỏi lớn: Những số phận tha hương có cô độc?
Với cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất tốt của dàn diễn viên cả Mỹ lẫn Việt kiều, bộ phim “Chạm” đã giành rất nhiều giải thưởng như: Diễn viên chính xuất sắc nhất, Câu chuyện phim hay nhất và Giải thưởng dành cho quay phim tại Liên hoan Phim quốc tế Boston năm 2011. Ngoài ra, “Chạm” còn thắng nhiều giải thưởng do khán giả bình chọn tại Liên hoan Phim Atlanta Asian 2011.
Trong xã hội người Việt tại Mỹ, số phận cô gái tên Tâm đầy trắc trở. Tâm lớn lên trong gia đình có người cha khó tính, cô có cả một tuổi thơ cô độc, lớn lên cô ít nói, trầm tính trong công việc. Đạo diễn đã làm bật lên được sự cô đơn của thế hệ người Việt tại Mỹ vào giai đoạn đầu như việc người cha tằn tiện để mua một chiếc xe Mustang, sau đó gây tai nạn và người mẹ của Tâm đã ra đi mãi mãi. Hay như, thèm hơi ấm thân quen của Tâm mà cô luôn quấn vào mẹ, để rồi người cha nhốt cô vào tủ, vẫy vùng trong bóng tối. Để rồi, sự đứng dậy của Tâm trong công việc và tình yêu như sự giải thoát sau những bi kịch.
“Chạm” - là cái sở thích “ôm chân” người mẹ của Tâm để bớt đi những bỡ ngỡ ban đầu trên đất Mỹ; “chạm” để bắt đầu những mối quan hệ; “chạm” để bắt đầu một cuộc giao hoan; “chạm” để nâng đỡ người cha đã không thể đứng vững trên đôi chân của mình sau tai nạn; “chạm” để bắt đầu một tình yêu; “chạm” để sống vì đó là một công việc. Và trên hết, “chạm” để không cô độc.
Đạo diễn đã dùng thủ pháp quay đến 90% khung cảnh là trong nhà và những con phố vắng bóng người, xen kẽ là những ca khúc vui nhộn do các ca sĩ hải ngoại như: Đon Hồ, Vân Quỳnh, Diễm Liên trình bày để nhịp phim vừa chậm, vừa hối thúc người xem mơ màng về một khung cảnh tươi sáng hơn.
Sẽ là thiếu sót nếu quên nhắc đến những cảnh nóng trong phim (bộ phim chỉ dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên), hầu hết những cảnh trần trụi nhất hiện ra một cách hợp lý và có ngôn ngữ điện ảnh riêng. Như cảnh Tâm tắm cho Brenda, đó là cách cô giúp anh thoát khỏi những ám ảnh nhớp nhúa của nghề thợ máy và khuôn mặt cáu bẳn của người vợ đầy tham vọng trong công danh, giúp anh tìm lại cảm hứng trong tình yêu.
Bộ phim “Chạm” hiện đang được chiếu ở một số cụm rạp trên toàn quốc.