| Hotline: 0983.970.780

Chọn chồng theo tiêu chí hợp duyên

Chủ Nhật 20/05/2018 , 14:05 (GMT+7)

Với ưu thế ngoại hình dễ nhìn nên năm Trang mới ngoài đôi mươi đã có bạn trai tìm đến làm quen với cô. Người bạn trai này tên Phong. Đối với các cô gái, Phong là mẫu người mơ ước của các cô, anh dong dỏng cao, làn da rám nắng, khuôn mặt thanh tú.

Hơn Trang năm tuổi, Phong đã vào đời từ sớm và hiện đang là chủ một cửa hàng kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy làm ăn khấm khá.

chi-ty094436363
Ảnh minh họa

Trang vẫn sẽ còn yêu Phong say đắm nếu anh ta không sớm lộ diện là một kẻ lừa tình. Anh ta thường tìm cách hẹn hò với Trang ở những quán giải khát sân vườn kín đáo và cuối cùng đề nghị hai đứa đi thuê phòng hẹn hò. Cũng may mà Trang còn đủ tỉnh táo. Sở dĩ cô đã cảnh giác kịp thời là nhờ phát hiện được những cử chỉ suồng sã thái quá của người tình. Không phải Trang không sẵn sàng trao tặng cho Phong những gì quý giá nhất của người con gái, nhưng giác quan thứ sáu của cô về Phong khiến trong thâm tâm cô vẫn còn ít nhiều chưa tin hẳn chàng trai này.

Sau một số lần đòi “tiến xa hơn” (và mục đích chính của Phong khi đến với Trang cũng chỉ là tình dục qua đường) và không đạt được mục đích nên sau những thái độ giận dữ lẫn hằn học, thậm chí đe dọa sẽ dứt tình, cuối cùng trước sự cương quyết của cô gái, hắn đành hậm hực ra đi.

Người tình thứ hai của Trang là Quân. Hơn một năm sau khi chia tay với Phong, cô gặp Quân. Tâm trạng của cô lúc này đã mang nhiều khuynh hướng đề phòng hơn là dễ dàng. Vì thế Quân phải mất hơn nửa năm lui tới thăm Trang mới được cô đáp lại mối tình. Nhà Quân ở dưới tỉnh, anh lên Sài Gòn bươn chải sinh nhai. Được cái Quân là người siêng năng làm lụng.

Dĩ nhiên trong mắt Trang, Quân đàng hoàng hơn Phong nhiều. Anh không hoạt ngôn, láu lỉnh như Phong. Trái lại, Quân tỏ ra trầm tĩnh, ăn nói rất chừng mực và hiền lành. Đến với Quân, nơi Trang có thái độ đùm bọc hơn là trông cậy. Từ chiếc xe máy của Trang đi cho đến ngôi nhà của ba mẹ cô hiện nay đều phong lưu, sung túc hơn Quân rất nhiều.

Yêu nhau một thời gian, Quân bàn với Trang chuyện hôn nhân. Anh cho cô biết mình đã mua sẵn một bất động sản, trong tương lai chỉ chờ có tiền là sẽ xây nhà trên mảnh đất đó. Và người Quân trông cậy để xây nhà đó chính là cha mẹ của Trang. Nghe người yêu ngỏ lời xa xôi như thế, không hiểu sao Trang chợt cảm thấy lo lắng. Hơn ai hết, cô biết rõ thực lực gia đình của cha mẹ cô. Nghĩa là tuy ba mẹ cô rất mực thương yêu con, họ cũng không dư dả tiền bạc đủ để có thể cho con gái một tỉ đồng, như yêu sách của Quân, để cho đôi tình nhân xây dựng tổ ấm trương lai.

Không chỉ yêu sách chuyện nhà cửa, Quân ngày càng bộc lộ ra những đòi hỏi thái quá, anh ta xem Trang như thể là người vợ tương lai của mình rồi nên sẵn sàng đưa ra đủ thứ những yêu cầu. Đành rằng khi hai người yêu nhau, Trang cũng đã sắm sửa cho người cô yêu không ít thứ. Từ quần áo cho đến các vật dụng cá nhân, nhưng nói cho cùng, khả năng của cô cũng chỉ đến thế là hết mức. Trang có đi làm công sở thật, nhưng tiền lương của cô cũng chỉ đủ tiêu, không thể gọi là dư dả. Vì thế cuối cùng, Quân cũng bỏ cô ra đi.

Hai năm sau, trong lúc Trang hoàn toàn chán nản vì những biến cố bất hạnh trong tình cảm đã trôi qua và tuyệt vọng đến cùng cực, thì cô gặp Bảo. Bảo là công nhân của một xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất. Điều này cho thấy thu nhập của Bảo cũng không nhiều. Đủ ăn đã là may. Nhưng qua giao tiếp, Trang quý Bảo ở chỗ anh là người hiền lành và thật thà như đếm. Bảo khác hẳn so với con người của hai chàng trai mà cô đã gặp gỡ trước đây, đó là những kẻ đã khiến cô bị thất vọng rất nhiều đối với nam giới. Thậm chí còn có ác cảm với họ. Bảo không tham lam, không có tính xấu muốn bòn rút của người khác như Quân, cũng không có máu lăng nhăng ăn chơi, chỉ chú tâm đến chuyện chăn gối như Phong. Cũng phải mất hai năm để Trang cân nhắc rất kỹ khi cô đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của Bảo.

Thế rồi họ cưới nhau. Sau khi lấy Bảo, đó là lúc cái kim trong bọc lâu ngày cũng ló ra. Tuy nhiên, Trang nghĩ rằng giữa những kẻ xấu rất nhiều, thì người xấu ít bỗng trở nên là người có nhiều ưu điểm. Cái xấu của Bảo là ở chỗ nào? Ở Bảo, những gì Trang đánh giá cao nơi anh thì ưu điểm cũng đồng thời là khuyết điểm. Bảo là người thật thà, đi kèm theo là người chồng này cũng rất vô tâm, chẳng biết chú ý đến các công việc trong nhà. Rốt cuộc những chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia đình cũng về một tay Trang phải lo liệu, đối phó. Bảo không tham lam, nhưng đồng thời bản thân anh cũng rất lười biếng. Tuy đồng lương của anh không đủ phụ giúp cho gia đình, nhưng những lúc có công việc làm thêm để tăng thêm thu nhập, Bảo cũng bất cần.

Lắm lúc Trang đã thở dài, ngao ngán cho chồng mình. Nhưng rồi cô cũng tự nhủ rằng nhân vô thập toàn, ở một chừng mực nào đó, một người chồng tương đối tốt, biết thương yêu vợ con như Bảo cũng đã không phải là điều dễ có được trong cuộc sống. Trang hiểu, khi biết bằng lòng và chấp nhận những gì cô sẵn có, cô sẽ cảm thấy cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm