| Hotline: 0983.970.780

Chu kỳ đi xuống

Thứ Ba 25/01/2011 , 10:31 (GMT+7)

Real Madrid vẫn còn ôm mộng giành “cú ăn ba” mùa này, nhưng để thực hiện mục tiêu này, CLB Hoàng gia còn phải nỗ lực nhiều nhất là vào thời điểm phong độ có phần đi xuống này.

Mourinho có thể tự mãn so với hai tiền nhiệm Juande Ramos và Pellegrini bởi Real Madrid vẫn còn ôm mộng giành “cú ăn ba” mùa này, nhưng để thực hiện mục tiêu này, CLB Hoàng gia còn phải nỗ lực nhiều nhất là vào thời điểm phong độ có phần đi xuống này.

Thực chất, Real Madrid có dấu hiệu hụt hơi kể từ hai thắng lợi trước Getafe (3-2) và Mallorca (4-2). Thời điểm đó, Real Madrid không còn duy trì được sức mạnh tổng lực, dồn ép đối phương trên khắp mặt sân mà thay vào đó, họ chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo (ghi 5 bàn/2 trận). Nhưng đến khi CR7 đuối hơi, Real sẽ thực sự lâm nguy. Và trận hòa bất lực 1-1 trước Almeria ở vòng cuối lượt đi đã minh chứng cho điều đó, “Kền kền trắng” đã chơi cực kỳ bế tắc và chỉ may mắn giành được 1 điểm tại xứ Andalucia.

Đêm Chủ nhật (23/1), Real Madrid cũng hoàn thành chỉ tiêu khi đánh bại Mallorca 1-0, nhưng cái cách họ giành 3 điểm không xứng tầm với “CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20”. Được chơi trên sân nhà Bernabeu nhưng Real không tạo nổi cơ hội đáng kể nào ở hiệp 1, thậm chí nếu Nsue không đưa bóng tìm đến cột dọc hay Webo tỉnh táo hơn khi đối diện Casillas, chưa hiểu kết cục nào đón đợi Real Madrid.

Jose Mourinho khiến giới chuyên môn khó hiểu khi sử dụng cặp Gago-Granero ở trung tâm khiến Real Madrid bị lép vế hoàn toàn ở giữa sân, trong khi nỗ lực nhỏ lẻ của Ronaldo hay Di Maria ở hai biên không thể mang lại sự khác biệt. Kaka cũng mất hút trong lần hiếm hoi được đá chính. Và chỉ đến khi Oezil (thay Kaka) rồi Alonso (thay Gago) vào sân, thế trận tấn công của Real mới sáng sủa hơn. Bên cạnh đó, cú sút chìm đầy may mắn của Benzema hạ Aouate mới giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Không phải các ngôi sao tấn công mà chính thủ quân Iker Casillas mới thực sự là người hùng của Real Madrid đêm 23/1 tại Bernabeu. Thủ môn người Tây Ban Nha đã cản phá ít nhất 3 tình huống thua mười mươi khi đối mặt tiền đạo Webo, điển hình là cú khứa lòng hiểm hóc ở phút 90. Một vấn đề được đặt ra là hàng thủ trứ danh “made in Mourinho” lại lơi lỏng đến vậy buộc Casillas phải đối diện với tình huống 5 ăn 5 thua. Mourinho có thể viện lý do Pepe chấn thương nhưng Ramos, Albiol, Carlvalho cũng không phải là những trung vệ tầm thường, đặc biệt hàng công Mallorca chưa phải quá mạnh.

Vào thời điểm cùng kỳ năm 2009, Real có thời điểm bị Barca bỏ cách đến 9 điểm và cơ hội vô địch phục sinh khi CLB xứ Catalan thua liên tiếp Atletico rồi Espanyol, tuy nhiên Real lại mất tất cả sau trận thua đối thủ này 2-6 ở Bernabeu. Lần này, liệu cả Espanyol hay Atletico đang sa sút có thể tiếp tục hạ Barca hùng mạnh để “hỗ trợ” Real Madrid bứt lên? Cách biệt 4 điểm chưa phải là quá lớn nhưng không cải thiện phong độ, Mourinho cùng học trò không dễ san lấp khoảng cách, kể cả khi họ còn một trận “El Clasico” tại Bernabeu ở vòng 32.

Mourinho khẳng định Real Madrid vẫn đi đúng hướng bởi họ vào đến bán kết Cúp Nhà vua (gặp Sevilla) và đụng độ Lyon ở vòng 1/8 Champions League. Liệu “Ngài đặc biệt” có thể sớm giải quyết vấn đề còn tồn đọng ở Bernabeu để chinh phục “cú ăn ba” như chính tuyên bố của ông khi ra mắt CLB hồi tháng 7/2010?

Xem thêm
Xuất bản sách 'Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử' bằng 3 thứ tiếng

Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách ảnh 'Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử'.

Loạt phim chiếu rạp hè chất lượng trong năm 2024

Các bộ phim bom tấn Hollywood bắt đầu ra rạp, hứa hẹn tạo nên một mùa hè rực rỡ với nhiều kỳ vọng vào các cột mốc doanh thu ấn tượng.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.