| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch TX. Phú Thọ thừa nhận có những sai phạm và không 'tiếp tay' cho biệt phủ khủng trái phép

Thứ Ba 06/11/2018 , 07:05 (GMT+7)

Dư luận cho rằng, đã có một hành trình “ve sầu thoát xác” bởi ông Hoàng Ngọc Cường, 34 tuổi, chỉ là một lái xe thì lấy đâu ra số tiền khủng để mua đất và đầu tư xây dựng công trình đồ sộ như vậy? 

Liên quan đến khu biệt phủ trái phép đang được xây dựng hết sức nguy nga, theo kiểu cung đình xưa ở phường Trường Thịnh và Thanh Vinh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), ngày 5/11, PV NNVN đã có buổi làm việc với UBND thị xã Phú Thọ và các phòng ban liên quan. Rất nhiều dấu hiệu sai phạm cần phải làm rõ trong quá trình thực hiện đấu giá đất và xây dựng công trình này.

18-26-51_20181029_151537
Chính quyền thị xã Phú Thọ có tiếp tay cho các cá nhân xây biệt phủ khủng trái phép?

Về chủ sở hữu thực sự của công trình này, theo tài liệu từ chính quyền địa phương cung cấp, ngày 20/3/2017, ông Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký Quyết định 572/QĐ-UBND trong đó có nội dung công nhận kết quả trúng đấu giá hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại khu 1 phường Trường Thịnh và khu 1 phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ.

Căn cứ theo quyết định này, trong tổng số 86 lô đất có tổng diện tích 17.190m2 (hơn 1,7 ha), trị giá trúng đấu giá 13.174.330.000 đồng do 3 người đứng tên trúng đấu giá gồm ông Hoàng Ngọc Cường (địa chỉ tại tổ 34, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), bà Nguyễn Thị Thư và ông Hoàng Ngọc Kiên (địa chỉ tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Trong đó ông Hoàng Ngọc Cường đứng tên 79 lô đất, ông Kiên bà Thư đứng tên trúng 7 lô đất đấu giá.

Thông tin mới nhất từ chính quyền địa phương, toàn bộ công trình biệt phủ trái phép được xây dựng trên diện tích 1,7 ha này. Việc ông Hoàng Ngọc Cường đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức thi công trái phép chưa được các cơ quan chức năng thị xã Phú Thọ làm rõ bởi theo điều tra của NNVN, sau khi đấu giá xong, bà Tô Thị Thịnh (trú tại phố Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) đã đứng ra mua lại nhiều ô đất trong phạm vi công trình.

Dư luận cho rằng, đã có một hành trình “ve sầu thoát xác” bởi ông Hoàng Ngọc Cường, 34 tuổi, chỉ là một lái xe thì lấy đâu ra số tiền khủng để mua đất và đầu tư xây dựng công trình đồ sộ như vậy? Trong khi đó, theo tìm hiểu của NNVN, bà Tô Thị Thịnh là giám đốc Trung tâm tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Hùng Vương, hiện đang trú tại một căn biệt thự lớn nhất thị xã Phú Thọ. Chồng bà Thịnh là cán bộ công an về hưu, con trai duy nhất là ông Vũ Đình Trụ - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, ông Trần Văn Khai thừa nhận, công trình xây dựng trên là trái phép, trái quy hoạch. Sau khi Báo NNVN phản ánh, UBND thị xã Phú Thọ tiếp tục lập biên bản về việc chủ công trình lén lút xây dựng. “Quan điểm của UBND thị xã Phú Thọ là phải thực hiện theo đúng pháp luật. Chính vì vậy, UBND thị xã sẽ tổ chức họp để đề xuất các biện pháp, hướng xử lý sai phạm”, ông Khai thừa nhận có những sai phạm của chính quyền địa phương và mong báo chí có những chia sẻ, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ một mực khẳng định không “tiếp tay” cho các cá nhân tổ chức xây dựng biệt phủ khủng trái phép, tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, thực tế điều tra cho thấy, ngay từ khi lập quy hoạch khu đô thị, chính quyền địa phương đã “biết trước” ai sẽ trúng đấu giá, bởi khu đất này hoàn toàn không có quy hoạch hạ tầng, đường sá...

18-26-51_20181029_151546
Chính quyền thị xã Phú Thọ có tiếp tay cho các cá nhân xây biệt phủ khủng trái phép?

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm