| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch xã đóng cửa đánh dân lúc nửa đêm

Thứ Sáu 12/08/2011 , 10:23 (GMT+7)

Mấy ngày qua, người dân ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bức xúc về việc anh Nguyễn Phong bị ông Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho người gọi lên làm việc giữa đêm khuya và đánh dã man.

Anh Nguyễn Phong
Mấy ngày qua, người dân ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bức xúc về việc anh Nguyễn Phong, 41 tuổi, trú tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành bị ông Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho người gọi lên làm việc giữa đêm khuya và đánh dã man.

Nhận được đơn tố cáo, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để gặp anh Nguyễn Phong. Theo kết quả điều trị của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh Nguyễn Phong bị đánh chấn thương ở đầu và ngực. Sức khỏe vẫn còn rất yếu và chưa hết bàng hoàng, anh Phong kể: Khoảng 22h30 ngày 3/8, khi tôi đang ngủ ở nhà thì được ông Lê Hải Châu, Trưởng công an xã Trạm Hành tới thông báo với nội dung ông Trần Anh Quốc, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho gọi tôi lên trụ sở UBND xã Xuân Trường có việc rất gấp.

Dù đêm hôm khuya khoắt nhưng nghe ông Chủ tịch “triệu hồi”, anh Phong đành tức tốc chạy xe lên UBND xã. Tới UBND xã Xuân Trường, anh Phong thấy ông Trần Anh Quốc, ngồi cùng ông Hiển, công an xã và ông Phúc, Trưởng Trạm y tế xã Xuân Trường.

“Khi tôi vừa bước vô, ông Trần Anh Quốc đuổi ông Phúc và ông Hiển ra khỏi phòng và hỏi tôi có mua đồ ăn trộm không?! Tôi vừa trả lời là không thì liền bị ông Chủ tịch xã tát túi bụi vào mặt. Sau đó ông Quốc tắt điện, đóng cửa tiếp tục đánh đấm. Nghe tôi la khóc, ông Hiển đã chạy vô bật điện lên và hỏi làm gì vậy anh Quốc. Nhưng ông Chủ tịch không những không dừng lại mà còn đánh mạnh tay hơn, hung hăng hơn”- anh Phong tố cáo.

Thấy anh Nguyễn Phong quỳ khóc van xin và sau khi “đánh chán”, ông Chủ tịch Quốc cũng chịu dừng tay và yêu cầu anh Phong phải viết bản tường trình. Anh Phong không biết tường trình về sự việc gì và do không biết chữ nên anh đã không viết. Nghe tin chồng bị đánh tại trụ sở UBND xã, chị Lê Thị Anh Đào vội chạy lên và hỏi ông Trần Anh Quốc vì sao lại đánh chồng mình.

Không những không được nghe câu giải thích từ ông Chủ tịch mà chị Đào còn bị ông này dọa đóng cửa đánh luôn nếu chị còn hỏi. Không dừng lại ở đó, theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, thì: Sau khi anh Phong được chị Đào đưa về nhà, ông Quốc tiếp tục rượt xe theo đánh tiếp giữa đường.

Chứng kiến vụ việc, ông Phúc nói: “Khi anh Phong đến, anh Quốc biểu chúng tôi ra ngoài rồi anh Quốc cúp điện, tôi chỉ nghe bàn ghế khua rầm rầm rồi anh Phong khóc xin. Là những người đại diện cho pháp luật mà "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người dân như thế, không biết pháp luật có còn công minh?”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Phước Ta, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường, thừa nhận việc ông Trần Anh Quốc đánh ông Phong lúc nửa đêm là hoàn toàn có thật, đúng như đơn phản ánh. Hiện xã đang chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND TP Đà Lạt. Ông Hà Phước Ta còn cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên ông Chủ tịch UBND xã Xuân Trường Trần Anh Quốc hành hung người dân. “Là một Bí thư Đảng ủy xã tôi rất đau lòng khi phải chứng kiến sự lộng hành, ngang ngược, coi trời bằng vung của ông Quốc. Thái độ này gây ra nhiều bất bình, ảnh hưởng lòng tin trong nhân dân”.

Sáng 10/8/2011, ông Nguyễn Hữu Âu - Chủ tịch UBND xã Trạm Hành, cho biết ngay khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chính quyền đã làm việc với ông Lê Hải Châu – Trưởng công an xã Trạm Hành (người “lệnh” anh Phong lên gặp ông Trần Anh Quốc) và ông này đã nhận khuyết điểm trước Đảng ủy và UBND xã.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm