| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 bị đuối nước sau 3 ngày tìm kiếm

Thứ Ba 20/11/2018 , 10:38 (GMT+7)

Sáng ngày 20/11 theo thông tin từ chính quyền xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại sau 3 ngày tìm kiếm.

10-27-00_fb_img_1542672349027
Sau nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng, thi thể em Trần Duy Đức đã được tìm thấy

Theo đó, vào khoảng 6h30 phút sáng nay, sau nhiều nổ lực tìm kiếm của các cơ quan chức năng trong 3 ngày vừa qua, thi thể em Trần Duy Đức (SN 2000, trú ở xóm 8 xã Khai Sơn huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã được các cơ tìm thấy cách hiện trường nơi bị nạn khoảng 4km.

Hiện nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 13h ngày 18/11, khi 3 em học sinh gồm Nguyễn Văn Giáp (trú ở xóm 5), Nguyễn Văn Thắng (trú ở xóm 6), Trần Duy Đức (trú ở xóm 8), đều ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), rủ nhau đi tắm ở sông Lam đoạn qua địa bàn xã Long Sơn.

Không may cả 3 em đều bị đuối nước tử vong. Ngay sau đó, thi thể hai em Giáp và Thắng đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình mai táng.

Được biết các em đều là học sinh lớp 9 trường THCS Khai Lạng đóng trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...