| Hotline: 0983.970.780

Đánh con gái dã man để ép lấy chồng

Thứ Năm 30/09/2010 , 14:22 (GMT+7)

Không chịu lấy chồng, cô con gái bị cha mẹ ruột dùng xích chó xích lại, đánh đập, lấy mảnh thủy tinh rạch lên người.

Cô gái với phần lưng và mông bị cha và chồng rạch mảnh thủy tinh, đốt cồn

Không chịu lấy chồng, cô con gái bị cha mẹ ruột dùng xích chó xích lại, đánh đập, lấy mảnh thủy tinh rạch lên người. Chịu không nổi sự bạo hành đó, cô trốn khỏi nhà đến cơ quan công an tố cáo và được đưa đến bệnh viện khi vết thương khá nặng.

Nạn nhân là Mai Thị Diễm Phương, 18 tuổi, trú ở 17/2 Chu Văn An, khu phố Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, là con gái lớn của ông Mai Văn Lộc, chuyên làm nghề bốc vác và đạp ba gác ở chợ trung tâm thành phố.

Sáng 27/9, Phương và người dì đến Công an phường 7 và Công an thành phố trình báo, tố cáo bị cha mẹ ruột và chồng đánh đập, hành hạ dã man. Sau khi lấy lời khai ban đầu, Phương được một người bà con đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu trong tình trạng lưng, mông bị bỏng nặng, toàn thân đau nhức.

Đến sáng 29/9, Phương vẫn còn trong tâm trạng hoảng loạn, nói: “Cháu không muốn lấy chồng mà cha mẹ cứ ép. Giờ cháu đau lắm, cháu không muốn mọi người nhất là cha mẹ biết cháu đang ở bệnh viện”.

Theo lời kể của Phương, cách đây một năm cô bị cha mẹ ép kết hôn với Lê Anh Tuấn (ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) nhưng cô không đồng ý. Từ đó, Phương liên tục bị cha mẹ đánh.

Đầu tháng 8/2010, Phương bị cha mẹ ép lên xe để Tuấn chở đến UBND phường 7 kết hôn. Sau đó cha cô cho Tuấn về ở luôn với gia đình ông. Do Phương không chịu làm đám cưới mà đi học nghề uốn tóc nên liên tục bị cha mẹ và Tuấn nhốt, bạo hành.

Mới đây, phát hiện Phương có một số vết xăm trên lưng, ba người này đã dùng dây xích trói cô, nhốt trong căn phòng sau nhà rồi đánh đập dã man hơn.

“Dân phố thấy tình cảnh của cháu nên báo công an, khi Công an phường 7 đến, ba mẹ cháu bảo là cháu đang ngủ với chồng. Nhưng khi công an phường về thì cha và anh Tuấn dùng dao lam, mảnh thủy tinh rạch vết xăm rồi dùng cồn đốt hình xăm…”, Phương chua xót kể.

Bác sĩ Hoàng Cao Nhã, người trực tiếp điều trị bệnh nhân cho biết, Phương bị bỏng nặng ở vùng lưng, mông, đang bị nhiễm trùng có nguy cơ hoại tử nhiều vùng. Ngoài ra bệnh nhân còn có 2 vết thâm tím ở cẳng chân rộng khoảng 3-5cm, có thể là bị vật cứng đập vào.

Ông Mai Văn Chính, ông nội của Phương, cho biết cha cô là một người thô lỗ, mất đạo đức. Trước đây chính ông đã bị con trai mình đánh gãy 3 xương sườn và dập phổi, phải điều trị dài ngày, đến nay sức khoẻ vẫn chưa hồi phục.

Dù người đánh Phương là cha ruột, nhưng ông Chính vẫn đề nghị cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ để xử lý nghiêm, tránh tình trạng bạo hành tiếp diễn.

Bà Đào Thị Thu Hảo, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ kiêm cán bộ Tư pháp phường 7 cho biết: “Ngày 10/8/2010, chị Phương và anh Tuấn có đến UBND phường 7 đăng ký kết hôn, nhưng thái độ của hai người dửng dưng như người xa lạ. Tuy nhiên, chúng tôi hỏi có tự nguyện kết hôn không thì chị Phương vẫn đồng ý”. Theo bà Hảo, do mỗi lần đánh, gia đình chị Phương khóa cửa lại nên mọi người trong khu phố cứ nghĩ là vì chị Phương đi chơi về khuya, rồi xăm hình trên người nên bị gia đình đánh để dạy bảo.

Bà Hảo thừa nhận: “Lâu nay khu phố và các đoàn thể địa phương đã biết gia đình ông Lộc nhiều lần hành hạ, đánh đập em Phương do không chịu kết hôn. Mỗi lần địa phương đến, gia đình lại đóng cửa, khi có vợ chồng ông Lộc thì không ai dám vào hoặc vào không được vì họ rất hung dữ”.

Sáng 28/9, Công an phường 7 đã triệu tập vợ chồng ông Mai Văn Lộc để lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan công an, ông Lộc thừa nhận có lấy mảnh thủy tinh rạch rồi đổ cồn để xóa các hình xăm trên người con gái.

Trao đổi với PV, ông Trương Đình Quân, Chủ tịch UBND phường 7 nói: “Đây là một vụ việc nghiêm trọng. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm khắc”.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm