| Hotline: 0983.970.780

Địa chỉ tin cậy của nông dân

Thứ Sáu 05/10/2012 , 10:05 (GMT+7)

Bà con nông dân ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu từ lâu đã quen gọi anh Nguyễn Văn Phó (SN 1970) chủ cửa hàng VTNT Thành Phó bằng cái tên trìu mến “anh ba lúa lai”.

Anh Nguyễn Văn Phó bên giống lúa lai 182 của Cty CP Giống cây trồng miền Nam mang lại hiệu quả cao cho nông dân

Bà con nông dân ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu từ lâu đã quen gọi anh Nguyễn Văn Phó (SN 1970) chủ cửa hàng VTNT Thành Phó bằng cái tên trìu mến “anh ba lúa lai”.

Sở dĩ người ta gọi như vậy là để ghi nhận cái công của anh đã đem giống lúa mới (lúa 182 của Cty CP Giống cây trồng miền Nam) về làm giàu cho người dân địa phương nơi đây.

Cụm từ “anh ba lúa lai” mà bà con dành tặng cho anh Phó quả là không sai, vì hơn 15 năm mở cửa hàng VTNT, cũng là ngần ấy thời gian anh Phó bỏ tiền của và công sức ra đầu tư cho người dân phát triển bền vững cùng cây lúa. Cũng chính vì thế mà trong nhiều năm qua cửa hàng VTNN của anh không chỉ có bà con trong vùng biết đến mà còn được bà con ở nhiều địa phương khác, thậm chí là ở các tỉnh lân cận tìm đến.

Hôm chúng tôi tìm đến, tại cửa hàng của anh Phó có rất đông bà con địa phương đến thanh toán tiền mua lúa giống và VTNN sau khi đã thu hoạch xong vụ lúa. Tiếp chúng tôi, ông chủ cửa hàng VTNN Thành Phó cười hiền cho biết, cảm thấy vui vì việc làm hiện tại của mình. Vì nó không chỉ đem lại thu nhập chính đáng cho gia đình anh mà còn giúp đỡ được cho rất nhiều người.

Anh Phó chia sẻ: “Mình cũng xuất thân từ gia đình nông dân nên mình hiểu rất rõ sự cực nhọc của người trồng lúa. Vất vả quanh năm chỉ mong sao đến vụ mùa thu hoạch trúng đậm, ăn chắc. Cũng chính vì vậy khi mình có cái ăn thì mình cũng cần nên hỗ trợ cho bà con lối xóm để cùng nhau phát triển”.

Xuất phát từ ý nghĩ đó mà suốt mấy chục năm qua anh Phó đã bỏ tiền của đầu tư ở tất cả các khâu như giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu…cho bà con nông dân đến khi nào thu hoạch lúa mới hoàn trả lại tiền vốn. Không chỉ có thế, mấy năm gần đây anh Phó còn mang về giống lúa 182 giúp cho bà con ở địa phương này liên tục có những vụ mùa bội thu.

Nhớ lại những ngày tháng cất công đi tìm ra giống lúa chịu phèn mặn cao, phù hợp với tính đặc thù của vùng đất ở địa phương mình. Anh Phó kể: “Sau nhiều năm cung cấp các giống lúa thuần cho bà con như 4900, 5451, 6976… tôi thấy hiệu quả mang lại chưa cao. Mà điều đặc biệt là các giống lúa thuần này không thể trồng được ở những vùng đất phát triển một vụ lúa, một vụ tôm. Nên tôi nghĩ chắc phải có một giống lúa mới phù hợp với điều kiện đất đai ở đây mà mình chưa biết. Sau nhiều lần cất công đi đến nhiều nơi để tìm hiểu, có lần khi đến Cần Thơ tôi may mắn gặp được kỹ sư Hồ Minh Công (nhân viên Cty CP Giống cây trồng miền Nam).

Khi nghe anh Công giới thiệu về giống lúa 182 có thể chịu được độ mặn đến 5 phần ngàn. Mừng quá, thế là mấy ngày sau đó tôi làm liều liên hệ trực tiếp với Cty CP Giống cây trồng miền Nam đăng ký làm đại lý để nhập lúa 182 về cho người dân trồng thử nghiệm. Không ngờ kết quả mang lại quá lớn, 182 cũng nhờ vậy mà trở thành “người bạn” thân thiết của người dân xứ này”.

Chị Cao Thanh Thúy (vợ anh Phó) nhớ lại khoảng thời gian mất ăn, mất ngủ vì quyết định của chồng: “Từ xưa, bà con ở đây ai cũng quen SX các giống lùa thuần nên khi ổng (anh Phó) nhập mấy tấn lúa 182 đem về, ban đầu không ai thèm ngó ngàn đến. Lúc đó tôi đứng ngồi không yên, vậy mà ổng nói tỉnh queo: “Bà đợi rồi xem giống lúa 182 này sẽ làm giàu cho người dân vùng mình”. Lúc đó tôi không nghĩ lời nói của ổng là đúng nhưng bây giờ thì đã tin”, chị Thúy cười tươi kể lại.

Khi mới đem giống lúa 182 về, vừa bán chịu lại vừ tốn công lặn lội đồng ruộng để hướng dẫn cho bà con. Thấy vậy cũng không ít người nói anh Phó “dại”, có tiền đem gởi ngân hàng lấy lời ăn không sướng sao mà phải mở cửa hàng VTNT đầu tư cho bà con mà lại còn tốn công. Nhưng cho đến hôm nay thì những lời ra tiếng vào ấy đã không còn, mà trái lại người ta còn khen ngợi anh hết lời.

Nói về cái công của “anh ba lúa lai”, lão nông Lê Văn Hiền, ngụ cùng địa phương này khẳng định: “Cũng nhờ có anh Phó mà bà con ở đây mới biết đến giống lúa 182 tốt như vậy. Còn nhớ lần đầu ảnh đem giống lúa này về kêu tôi và bà con trồng thử. Ban đầu tôi cũng e ngại vì không biết kết quả thực hư thế nào. Nhưng ảnh quả quyết trồng giống lúa này sẽ ăn chắc nên tôi cũng làm theo. Thế là mấy ngày sau đó ảnh luôn trực chiến bên ruộng lúa của nhà tôi bà các ruộng lúa khác để hướng dẫn cách trồng, cách chăm sóc…Nhờ vậy mà vụ lúa năm đó tôi thu hoạch hơn 8 tấn/ha”.

Ở thời điểm kinh tế khó khăn, làm ăn cạnh tranh như hiện tại, nhưng cửa hàng VTNT Thành Phó vẫn bán ra hơn 100 tấn lúa các loại (trong đó lúa lại chiếm 2/3) và gần 100 tấn phân bón/năm. Ông Thái Thanh Sơn, một người gắn bó với giống lúa 182 nhiều năm qua nhận định, cửa hàng VTNT của anh Phó có thể tiêu thụ được sản lượng lúa giống và phân bón lớn như vậy là vì cách làm ăn của anh Phó rất phù hợp với nông dân. Bán giá cả phù hợp, không chạy theo lợi nhuận mà còn đầu tư dài hạn cho bà con. Chẳng hạn như như lúa lai 182 hiện tại dù bán chịu hay tiền mặt thì cửa hàng của “anh ba lúa lai” vẫn với giá 80 ngàn đồng/kg giống.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.