| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép

Chủ Nhật 27/09/2020 , 07:14 (GMT+7)

Qua kiểm tra của ngành chức năng, xác định cả hai đối tượng Gia và Lùng không phải là người địa phương, vi phạm quy định về nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngành chức năng bắt giữ hai đối tượng Gia và Lùng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phú Quý.

Ngành chức năng bắt giữ hai đối tượng Gia và Lùng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phú Quý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được phân công. Khi đến thủy phận thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự thì phát hiện xuồng máy có chở hai người đi từ phía Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, xác định cả hai không phải là người địa phương, vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bước đầu hai đối tượng khai tên Trương Văn Gia (SN 1970, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Tân Thạnh, huyện Tân Châu, An Giang) và Trương Văn Lùng (SN 1972, trú tại ấp Tân Hòa B, xã Tân An, huyện Tân Châu, An Giang). 

Cả hai đối tượng khai báo, ngày 10/9/2020, Gia và Lùng đi theo ghe chở hàng của người chú làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia bằng đường thủy tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Trong lúc chờ giao hàng, hai đối tượng đã dùng xuồng nhỏ có gắn máy trốn về Việt Nam vào đêm khuya, nhằm trốn sự kiểm soát của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, khi về đến địa điểm trên thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước kiểm tra xuồng hai đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phú Quý.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước kiểm tra xuồng hai đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phú Quý.

Lực lượng chức năng đã làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly tập trung.

Xem thêm
Giữa mùa hạn mặn, kênh nội đồng đầy ắp nước ngọt

ĐBSCL Các công trình thủy lợi đang phát huy hiệu quả tiếp nước ngọt, giúp hàng chục nghìn hecta đất canh tác ở Vĩnh Long và Trà Vinh vượt qua đợt hạn mặn.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...