| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Đường ống dẫn nước Sông Đà vỡ... liên hoàn

Chủ Nhật 13/07/2014 , 19:47 (GMT+7)

Chỉ trong 3 ngày (từ 10/7 đến 12/7) xảy ra 2 vụ vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà đã khiến cuộc sống của 70.000 hộ dân thuộc các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm trong tình cảnh khốn đốn.

Khoảng 4 giờ ngày 12/7, đường ống dẫn nước sạch sông Đà tiếp tục bị vỡ lần thứ 9 tại km15, đại lộ Thăng Long (Hoài Đức, Hà Nội). Điểm vỡ ống nước lần này chỉ cách điểm vỡ lần thứ 8 vài km và công việc khắc phục mới hoàn tất cách đây một ngày.

Bà Lan, CT8B, chung cư Đại Thanh chia sẻ, gần 4 tháng nay khu vực này luôn trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Mỗi buổi sáng sớm, Cty Viwaco chỉ cấp nước khoảng 15 – 20 phút rồi cắt. Chờ đến đêm mới cấp thêm một lần nữa kéo dài 1 tiếng. Canh nước cứ như bộ đội trực chiến thế này khổ quá. Từ ngày 10/7 đến nay không có một giọt nước nào về bể. Chiều nào người dân ở khu chung cư cũng lỉnh kỉnh xô, chậu đi xách nước ở khu dự trữ để phòng cháy chữa cháy về sử dụng.

18-21-16_nh-2
Người dân ở khu chung cư Đại Thanh khổ sở vì suốt 4 ngày nay không có một giọt nước nào

Cty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco thông báo khoảng 4 giờ ngày 13/7 sẽ khắc phục xong sự cố mất nước. Nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên NNVN, đến trưa ngày 13/7, các hộ dân ở khu vực quận Thanh Xuân mới thấy có nước chảy vào bể.

Bức xúc vì chỉ trong vòng 3 ngày đã xảy ra 2 lần vỡ đường ống dẫn nước, bà Chu Thị Phương, số 5, ngõ 521 thuộc tổ dân phố số 7, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cau mày: “Nhà tôi kinh doanh dịch vụ phòng trọ, mỗi ngày dùng vài khối nước sinh hoạt, thế mà cứ độp một cái lại mất liền tù tì mấy chục tiếng đồng hồ. Bể phốt bẩn không tả nổi mà chẳng biết lấy gì dội. Sáng nay gia đình phải mua một bình nước đóng chai loại 20 lít để về đánh răng rửa mặt. Bây giờ nước về rồi, nhưng cứ đà này kiểu gì thời gian nữa lại có đoạn ống nước bị vỡ. Mấy ông kinh doanh cấp thoát nước làm công trình ẩu, bao nhiêu tội vạ dồn hết lên dân chúng tôi”.

Đến cuối giờ chiều ngày 13/7, những vòi nước của gia đình ông Phùng Văn Phòng (khu tập thể Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) dù đã được mở to hết mức nhưng lượng nước chảy ra vẫn nhỏ giọt, màu vàng khè, không thể dùng để nấu ăn được. “Sống ở khu dân cư mất nước khổ gấp mấy lần mất điện. Kênh, sông giờ ô nhiễm cả rồi, trưa nay vợ tôi cầm rổ rau chạy khắp xóm xin nước rửa mà không được, đành phải mang về”, ông Phòng than thở. 

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn dưới chân cầu Long Biên

Cảnh sát xác định nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn 1 tháng, thi thể đã bị phân hủy, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.