| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm người dân sống lay lắt vì dự án treo

Thứ Năm 15/06/2017 , 09:10 (GMT+7)

Năm 2001, người dân tổ 28 phường Duyên Hải, TP Lào Cai được thông báo khu vực bà con đang sinh sống nằm trong quy hoạch của dự án Khu vui chơi giải trí thuộc vùng đệm giữa KCN Bắc Duyên Hải và khu thương mại Kim Thành. 

Sau nhiều lần thay đổi dự án, đến thời điểm này – 16 năm, dự án vẫn bất động.

Hộ gia đình ông Lê Văn Cường ở tổ 28, là hộ nghèo của phường Duyên Hải có 4 thế hệ gồm: bố đẻ ông Cường, ông Cường, con trai, cháu nội cùng sống trong căn nhà rộng hơn 50 m2. Căn nhà gỗ xây từ năm 1993, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

11-37-17_1
Căn nhà gia đình ông Lê Văn Cường xuống cấp nghiêm trọng, chờ sập

Dù rất muốn xây mới, nhưng cả gia đình vẫn phải gồng mình sống trong ngôi nhà cũ. Bởi muốn cũng không được phép vì theo quy định các hộ dân ở trong vùng quy hoạch dự án không được xây dựng và làm nhà mới mà chỉ “hỏng đâu sửa đó”.

Không những vậy, trên miếng đất thổ canh, gia đình ông Cường chỉ được trồng cây ngắn ngày, không được trồng cây lâu năm. Chính vì vậy, mặc dù diện tích đất gia đình ông rộng tới hơn 1,4ha nhưng cũng chỉ có vài cây tạp.

“Gia đình tôi chuyển từ Yên Bái lên từ năm 1993. Đến thời điểm này, con cái đều đã trưởng thành nhưng không được tách hộ, tách khẩu. Muốn làm nhà cho các cháu ở riêng cũng không được. Bây giờ gần chục con người ở trong căn nhà xập xệ rất khổ sở, chật chội”, ông Cường bức xúc.

11-37-17_2
Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Thành Công đã quá dột nát nhưng không được làm mới đã phải chuyển về ở với bố mẹ vợ ở xã Quang Kim, huyện Bát xát

Thực trạng các hộ gia đình có 3 – 4 thế hệ ở chung một nhà không hiếm ở tổ 28, phường Duyên Hải. Gia đình anh Vũ Minh Đức hiện tại có 9 người gồm vợ chồng anh, hai vợ chồng người con trai và con gái cùng 3 đứa cháu đang ở trong căn nhà gỗ được làm từ năm 1993.

Anh Đức cho biết, năm 2011, căn nhà hư hỏng nhiều quá xin mãi phường mới đồng ý cho sửa với yêu cầu hỏng chỗ nào sửa chỗ đó, không được làm mới cũng như mở rộng. “Chúng tôi đã đề xuất kiến nghị lên cấp trên rất nhiều lần cũng chỉ được trả lời là khu vực này đang trong vùng dự án, người dân yên tâm chờ. Vấn đề là cần có một mốc thời gian cụ thể, bao giờ làm và phương án tái định cư ra sao. Chứ bây giờ chúng tôi ở cũng chẳng được đi cũng chẳng xong”.

Cũng chính vì nằm trong vùng dự án nên cơ sở hạ tầng như điện, nước sinh hoạt cũng không được đầu tư. Các hộ dân ở đây phải tự bỏ tiền túi để kéo điện, kéo nước về phục vụ sinh hoạt. Hộ gần thì bỏ ta 1 – 2 triệu, hộ ở xa thì mất 5 – 6 triệu đồng.

Cũng chính vì người dân phải tự kéo điện, nước về sinh hoạt nên hạ tầng cũng hết sức tạm bợ. Đường điện đều dùng cọc tre hoặc gác tạm lên các cây xanh ven đường. Công tơ điện buộc tạm vào gốc mít, gốc tre cao không quá đầu người, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập…

11-37-17_3
Hệ thống điện rất tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Được biết, tổ dân phố 28 có 115 hộ thì có hơn 60 hộ nằm trong vùng quy hoạch dự án. Theo ông Vũ Đức Luân, Chủ tịch UBND phường, đến thời điểm này, đã 4 lần thay đổi dự án. Mới nhất là Quyết định số 1026 ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt phương án quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, TP Lào Cai thay cho dự án Khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, bao giờ dự án triển khai thì… chịu.

Và trong hoàn cảnh lãnh đạo phường bất lực, thành phố im lặng, dự án bất động… thì hàng trăm người dân tổ 28 vẫn phải sống lay lắt trong những căn nhà chờ sập. Còn những đường dây điện võng xuống, như chiếc thòng lọng cứ thế chập chờn trong từng giấc ngủ!

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm