Bước vào hôn nhân, tôi xác định không quá bận tâm và đào bới quá khứ của chồng, coi đó là khoảng trời xanh riêng tư của anh. Ảnh minh họa.
Khoảng trời riêng tư
Trước khi cưới, tôi biết chồng từng có một mối tình sâu đậm kéo dài gần 4 năm. Nhưng tôi coi đó như một phần của quá khứ, không bận tâm và càng không đào bới. Ai cũng có một thời đã qua, quan trọng là hiện tại chúng tôi thuộc về nhau. Chồng tôi từng nhắc đến chị, kể về quá khứ như một cách muốn tôi không phải bận lòng điều gì.
Tôi gặp chị Hoa - người yêu cũ của chồng - lần đầu tiên trong bữa tiệc nhỏ sau ngày cưới. Chị đi cùng chồng và cô con gái mới một tuổi. Chị Hoa hơn tôi ba tuổi, nhỏ nhắn, tháo vát và vui vẻ. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, thường xuyên lui tới nhà nhau. Những lúc gặp gỡ, chị hay quấn quýt với tôi trong bếp, tâm sự đủ thứ chuyện phụ nữ. Điều đáng nói là chị luôn giữ chừng mực, chưa bao giờ có một cử chỉ quá gần gũi với chồng tôi.
Nhưng khi biết chuyện tôi quá “rộng cửa” với người yêu cũ của chồng, nhiều người xung quanh không khỏi bàn tán. Có người nói tôi quá vô tư, có người lại dèm pha rằng tôi đang “nuôi ong tay áo”. Không ít người khẳng định: “Người yêu cũ của chồng luôn là một nỗi lo tiềm ẩn”, rằng “tình cũ không rủ cũng đến”. Họ cho rằng tôi dại dột khi kết thân, vì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, bởi xưa nay không ít tình cũ trở thành kẻ thứ ba.
Khi tôi thân thiết với người yêu cũ của chồng, nhiều người cảnh báo rằng "Người yêu cũ của chồng luôn là một nỗi lo tiềm ẩn”. Ảnh minh họa.
Tôi có tự làm đau mình?
Ban đầu, tôi chẳng để tâm đến những lời đàm tiếu. Nhưng khi mang thai con đầu lòng được vài tháng, tôi bắt đầu thấy bất an. Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi: Liệu chồng tôi có còn tình cảm với chị Hoa không? Phải chăng chị mới là người anh yêu thương nhất?...
Những lúc riêng tư, tôi không kiềm lòng được mà dò hỏi chuyện cũ của anh, những điều mà trước đây tôi đã tự dặn lòng không nên chạm tới. Chồng tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời nhẹ nhàng, có lẽ anh nghĩ tôi đang trong giai đoạn mang thai nên nhạy cảm. Anh luôn có những lời nói và hành động để tôi yên tâm rằng, chi Hoa chỉ là quá khứ, hiện tại tôi và con là quan trọng nhất với anh.
Rồi chính tôi cũng tự chất vấn mình: Có phải tôi đang tự làm đau chính mình không? Tại sao lại để quá khứ len lỏi vào hiện tại? Tôi có đang phá vỡ sự bình yên của chính mình?
Tôi đem tâm sự hỏi chị gái ruột, chị chỉ cười và bảo: “Nhiều bà vợ tự biến mình thành thủ phạm khiến chồng nhớ về người cũ. Chính họ ghen bóng ghen gió, soi mói, dò hỏi rồi lại tự tổn thương. Thậm chí, có những người ám ảnh đến mức luôn nhắc tên người cũ của chồng trong những cuộc trò chuyện.”
Tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là quá khứ của chồng, mà là cách anh đối xử với tôi ở hiện tại.
Giữ vững lòng tin
Khi con trai đầu lòng của chúng tôi được 2 tuổi, một ngày chồng tôi báo tin chồng chị Hoa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Gia đình chị ít người, việc chăm sóc chồng trong bệnh viện trở nên khó khăn. Tôi không chút do dự nói với chồng: “Mình giúp chị ấy đi!”.
Vậy là chúng tôi thay nhau vào viện thăm nom, đỡ đần chị những việc nhỏ. Có lúc, tôi ngồi trò chuyện với chị hàng giờ bên giường bệnh, lắng nghe những tâm sự của một người phụ nữ đang phải gánh vác cả gia đình.
Sau khi xuất viện, sức khỏe chồng chị Hoa bị ảnh hưởng. Anh phải nghỉ việc vì không thể đi công trình và chuyển sang mở một của hàng tạp hóa ở nhà. Cuộc sống của chị Hoa vất vả hơn, nhưng chị vẫn mạnh mẽ gồng gánh tất cả. Nhìn cách chị yêu thương, chăm sóc chồng, tôi càng thêm cảm phục.
Dần dần, vợ chồng chị Hoa trở thành những người bạn thân thiết của chúng tôi. Tôi không còn lấn cấn, không còn hoài nghi hay bất an nữa. Người yêu cũ của chồng không còn là bí mật hay nỗi lo lắng trong lòng tôi.
Tôi đã từng băn khoăn, đã từng dao động, nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng quá khứ không còn quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại chúng tôi đang có nhau, trọn vẹn và bình yên. Tôi cũng đã học được rằng, để tình yêu trọn vẹn, không phải chỉ có sự bao dung với quá khứ, mà còn là niềm tin và sự hiểu biết giữa hai người trong mỗi bước đi hiện tại. Và đôi khi, chính chúng ta mới là người tạo ra hạnh phúc và bình yên.