| Hotline: 0983.970.780

Màu da cam tê tái

Thứ Hai 11/06/2012 , 10:12 (GMT+7)

Kết quả thua bẽ bàng 0-1, không phải vì Đan Mạch chơi quá xuất sắc, mà vì Hà Lan chơi quá lỏng lẻo.

Tại EURO 2012, bảng B được xem như bảng tử thần. Trận mở màn của bảng tử thần đêm 9/6 đã thực sự gióng giả “chuông nguyện hồn ai” đối với các cổ động viên xứ sở hoa tutip. Khác với sự dự đoán của giới chuyên môn lẫn sự kỳ vọng của giới mộ điệu, Hà Lan đã thua 0-1 trước Đan Mạch. Kết quả bẽ bàng ấy, không phải vì Đan Mạch chơi quá xuất sắc, mà vì Hà Lan chơi quá lỏng lẻo.

Không ai phủ nhận Hà Lan đang có đội hình rất nhiều ngôi sao như Afellay, Sneijder, Van der Vaart, Robben, Persie liên tục tỏa sáng ở các giải đấu quốc tế và có giá chuyển nhượng hàng chục triệu đô la Mỹ. Thế nhưng, để gắn kết các tài năng kia lại với nhau một cách hiệu quả, thì huấn luyện viên Van Marwijk hoàn toàn tỏ ra bất lực. Các đợt tấn công của Hà Lan về khung thành thủ môn Andersen của Đan Mạch đều mang tính phô diễn cá nhân. Sau nhiều phen áp đảo lỡ làng, Hà Lan đã phải trả giá với cú bấm bóng ngoạn mục bằng chân trái vào góc hẹp của tiền đạo Dehli phía Đan Mạch hạ gục thủ môn Stekelenburg!

Sự thất bại ê chề của cơn lốc màu da cam Hà Lan trước những chú lính chì Đan Mạch như thêm một lần báo động rằng, các đội bóng được mệnh danh siêu cường đang khủng hoảng lối chơi. Cách đây 2 năm, tại World Cup 2010, Hà Lan đã vượt qua Đan Mạch dễ dàng với tỷ số 2-0. Bây giờ mọi chuyện đã khác, sau 24 năm kể từ khi bộ ba lừng lẫy Gullit, Van Basten và Rijikaard làm nên lịch sử tại EURO 1988, thì chiếc cúp vàng châu Âu càng ngày càng xa tầm tay của Hà Lan.

Nói về thành tích, Hà Lan không hề thua kém bất kỳ đội bóng mạnh nào. Tuy nhiên, ba lần có mặt ở trận chung kết World Cup mà Hà Lan vẫn chưa một chạm tay vào chức vô địch. Thần may mắn không ủng hộ sắc áo màu da cam chăng? Không hẳn. Kể từ sau huyền thoại Johan Cruyff, bóng đá Hà Lan vẫn thường xuyên sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ nức danh. Đáng tiếc, sau khi vắt kiệt sức lực tại các giải ngoại hạng, các cầu thủ Hà Lan xuất hiện trong đội tuyển quốc gia như những ngôi sao riêng lẻ. Robben tỏa sáng kiểu Robben, Afellay tỏa sáng kiểu Afellay, Sneijder tỏa sáng kiểu Sneijder. Họ chưa có cách nào chụm lại thành một vầng sáng có sức chinh phục khán giả và khuất phục đối phương.

EURO 2012 diễn ra ở Ba Lan và Ukraine. Nếu huấn luyện viên Van Marwijk không tìm ra chiến thuật mới, thì sau hai trận vòng bảng còn lại gặp Đức và Bồ Đào Nha diễn ra ở Ukraine, các cầu thủ Hà Lan sẽ không có cơ hội đặt chân đến mảnh đất đã sinh ra thiên tài âm nhạc Chopin, để trình diễn vũ điệu màu da cam trong mùa hè này!

Xem thêm
Vầng trăng thơ ấu: Phim về thời niên thiếu của Bác Hồ

Bộ phim khắc họa thời thơ ấu của Bác Hồ lúc còn là cậu bé Nguyễn Sinh Cung cùng cha mẹ vào Huế sinh sống mang tên 'Vầng trăng thơ ấu'.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.