| Hotline: 0983.970.780

Một bức tường đe dọa tính mạng gần 400 học sinh

Thứ Năm 21/01/2010 , 09:52 (GMT+7)

Bức tường của căn nhà bị phá dở dang và rạn nứt nằm chênh vênh cạnh quốc lộ, nơi hàng ngày có cả trăm học sinh qua lại.

Ngôi nhà của UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An) cũ đã bị đập phá dở dang và rạn nứt nằm chênh vênh cạnh đường quốc lộ hằng ngày có hàng trăm học sinh cùng người dân qua lại.

Ngôi nhà trụ sở cũ của UBND xã Nậm Cắn nằm ngay bên cạnh trường Trường tiểu học Nậm Cắn 1 và Trường THCS Dân tộc bán trú Nậm Cắn 1 (Kỳ Sơn - Nghệ An) đã bị rạn nứt do đập phá dở dang từ năm 2009. Với hàng trăm học sinh và người dân qua đây mỗi ngày, ngôi nhà đang là nguy cơ gây tai nạn đe dọa đến tính mạng của họ bất cứ lúc nào.

Học sinh hàng ngày vẫn đi học dưới bức tường rạn nứt

Trong mỗi buổi chào cờ, các trường đều cảnh báo học sinh không được chơi quanh bức tường rạn nứt nhằm giảm thiểu nguy hiểm.

Mặt khác, BGH trường tiểu học Nậm Cắn cũng đã có công văn gửi lên UBND xã Nậm Cắn từ tháng 11/2009 yêu cầu được xã dỡ bỏ. Nội dung công văn nêu rõ mối nguy hiểm của bức tường. Tuy nhiên cho đến hôm nay (20/1/2010), cách thời điểm nhà trường gửi công văn cho UBND xã gần 3 tháng, ngôi nhà với nhiều vết rạn nứt ngày càng trầm trọng vẫn đứng chơi vơi giữa đất trời.

Ông Trần Đăng Hùng, Hiệu trưởng trường tiểu học Nậm Cắn 1 cho biết: “Nơi đây trước kia là trụ sở UBND xã Nậm Cắn. Sau khi mở rộng QL7 lấn vô sân trụ sở xã, xã đã được đền bù và chuyển sang trụ sở mới, khu đất này được bán lại cho một người dân. Chủ khu đất gỡ gạch của ngôi nhà bán dần, nay phần còn lại do chưa ai mua, nên ngày càng mục nát".

Công văn của Trường tiểu học Nậm Cắn 1 gửi từ ngày 3/11/2009 nhưng vẫn đang chờ xã “duyệt”.

Đem sự việc này trao đổi với ông Hờ Chống Nhìa, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An), ông Nhìa cho rằng: "Sau khi nhận được công văn của trường, chúng tôi đã cho đập phá phần bên trên nguy hiểm rồi, hiện tại chỉ có mấy bức tường đó đang dỡ dần, qua kiểm tra thấy không còn nguy hiểm nữa".

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, bức tường mà ông chủ tịch xã nói đã "không còn nguy hiểm" nằm bên con đường mòn hàng ngày có khoảng 400 học sinh qua lại đã bị rạn nứt chằng chịt. Các vết vứt phía trên liền với nhau, còn dính một ít ở dưới chân tường. Chỉ cần một trận mưa lớn, ngôi nhà có thể đổ bất cứ lúc nào.

Trước đó, vào ngày 25/9/2009, bức tường của UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị mục nát kết hợp với trận mưa to kéo dài đã đổ sập xuống đè chết 3 em học sinh trên đuờng đến lớp.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm